dimanche 19 septembre 2021

Hoàng Linh - Luật hoa quả

 

Một khái niệm khôi hài, cho thấy một xã hội bất thường mà tai họa có thể giáng xuống bất kỳ ai, bất cứ lúc nào mà không dựa vào mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Thi đại học 3 môn 10 điểm mà vẫn rơi nguyện vọng 1, "chuyện tâm linh là có thật, luật hoa quả không đùa được đâu".

Cơ nghiệp của tập đoàn hay công ty tưởng là ghê gớm lắm? đôi khi hóa rồng hay thành giun chỉ phụ thuộc vào tờ A 4 chấp thuận hay từ chối một dự án nào đó...

Trong đời thường cũng vậy, khái niệm "ở hiền gặp lành", "gieo gió gặt bão" đã lạc hậu theo luật nhân quả, rất vô thường và dị thường.

Luật Hoa quả khiến niềm tin, sự mê tín của con người không còn phụ thuộc vào trình độ hay khoa học, mà là đi tìm cái phao cứu sinh trong sự điên cuồng bất quy luật.

Cho nên cũng có thể hiểu được những người bào chế vaccin Nanocovax đi xin cái lễ đang gây tranh cãi.

Thoạt tiên tôi cũng bất ngờ, khoa học mà sao phải cầu cứu tâm linh?

Bình tâm, tôi tin các nhà nghiên cứu vaccin của Nanogen luôn tin vào khoa học. Nhưng đã bước chân vào thương trường thì các nhà khoa học thừa biết khoa học đôi khi vẫn thua luật hoa quả.

Khi nhà khoa học phải nhờ thế giới tâm linh để tìm lối thoát cho sản phẩm của mình, có lẽ các nhà quản lý y dược đã có vấn đề.

Nói thẳng ra rằng. Thị trường dược là của các băng nhóm mafia thế giới, và cả các quyền lực ngầm. Trong đó chắc chắn Việt Nam không là ngoại lệ, mà VN Pharma là đơn cử.

HOÀNGLINH 19.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.