lundi 6 septembre 2021

Huỳnh Ngọc Chênh - Bung toang Chu kiếm khách nhã giám !

 

Nếu ngài đọc Kim Dung thì sẽ nghĩ ra được nguyên lý “vô phép thắng hữu phép”.

Nghĩa là ta không cần dùng đến giấy phép, để khỏi chui đầu vào mớ bòng bong rối rắm với thủ tục mịt mùng như chui vào luyện “tịch tà kiếm phổ” không thấy đường ra, nếu không dẫn đao tự cung.

Hoặc ngài có luyện qua đôi chút Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì sẽ hiểu rằng “phép tức thị không, không tức thị phép”. Nghĩa là không cần dùng đến giấy phép là có phép, còn dùng đến giấy phép là thành vô phép, gây ra ùn tắc rối loạn khắp kinh thành.

Mà một mình ngài rối cũng không sao. Ở đây ngài gây rối đến hàng triệu lương dân và hàng vạn doanh nghiệp, họ đã quá khổ rồi.

Rất tiếc ngài thuộc phái độc nguyên, không phải phái đa nguyên nên không đọc được các kinh sách khác để mở tầm kiến thức. Chỉ luyện độc nhất môn “biện chứng đấu tố pháp”, lúc nào cũng muốn thể hiện quyền lực qua giấy phép, nên mới khổ và làm khổ muôn dân như thế này.

Tóm lại, nói bình dân cho ngài dễ hiểu là dẹp quách cái giấy phép đó đi, mọi việc sẽ trở lại thông thoáng !

HUỲNH NGỌC CHÊNH 06.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.