jeudi 4 février 2021

Nguyễn Lương Hải Khôi – Nghĩ về nhà sư Thein Sein, cựu tổng thống Miến Điện


Câu chuyện Myanmar chắc phải hỏi thêm nhà sư Thein Sein, bên phải.

Sư trước đây là tổng thống, đại tướng, lập đảng chính trị mới, thả bà San Suu Kyi, cải cách chính trị, mở cửa đất nước với thế giới. Mới làm đến đó, cụ nghỉ, đi tu. Bây giờ cụ là sư trong chùa. 

Bên Tàu có Đặng Tiểu Bình, trước khi rút lui khỏi chính trường, đã chuẩn bị đầy đủ đồ chơi cho người kế nhiệm Giang Trạch Dân (nắm Quân ủy trung ương, nắm chủ tịch nước. Chưa kể còn có một lực lượng vũ trang riêng do bên Đảng trực tiếp nắm, tước các nguồn lực kinh tế khỏi tay quân đội).

Anh em hổ báo trên giang hồ nhìn đồ binh khí Giang đại ca đeo lủng lẳng trên người là khiếp vía. Mấy thằng tuổi Sửu dù có nằm mơ thấy một chục con trâu vàng bay vào mồm cũng không dám làm loạn.

Đang nắm quyền lực thượng đỉnh, cụ Thein Sein bỏ đi tu. Bà San Suu Kyi ở lại với đám tướng quân hùm beo, vừa có súng ống lại vừa có đảng chính trị riêng.

Hệ thống pháp luật, tư pháp độc lập, Quốc hội... còn chưa trưởng thành. Bà San Suu Kyi chỉ có mỗi quần chúng ai cũng thao túng được.

Miến Điện đói khổ trăm năm rồi, thêm trăm năm nữa chắc cũng quen.

NGUYỄNLƯƠNG HẢI KHÔI 02.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.