Tin sáng
1. "3 người bị bắt vì 'vẽ bệnh’ để ‘moi tiền’ khách hàng"- Báo gọi đúng tên, "3 người" chứ không phải 3 bác sĩ. Thấy cái ảnh đăng kèm hàng mấy chục người mặc blu ngồi trong cái hội trường như rạp chiếu phim làm việc với cán bộ điều tra mà cám cảnh.
2. "Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam"- Tin này đến từ tối qua, và nhà cháu thấy nó hợp nhẽ. Việc này giải quyết được ba điều: Một là đáp ứng nguyện vọng của Nguyễn Tiến Thanh. Hai là ngành có chỗ... chỉ. Và ba, báo Việt Nam đang cần một người như Thanh.
Cái vụ sách giáo khoa ấy mà, đổ hết lỗi cho nhà xuất bản chả đúng, mà cho Thanh lại càng không đúng hơn. Nó loằng ngoằng lắm, hôm qua có bạn giáo viên nhắn cho nhà cháu về việc này, có đoạn:
"Tụi mình đã từng là phụ huynh mấy lớp, cuối năm học trước, áo quần, sách vở cho năm sau đã đâu vào đấy. Năm nay, phụ huynh không quan tâm hay ỷ lại hay nghe không thủng các chủ trương về miễn phí sách giáo khoa hoặc cho mượn. Cứ nghiễm nhiên như vậy nên con cái vào học cả 2-3 tuần vẫn chạy tìm sách giáo khoa. Nhà xuất bản cấp tốc in sách. Lỗi đầu tiên là phụ huynh. Không đăng ký, không đặt mượn, chả thầy cô nào, nhà trường nào dám đăng ký số lượng cho Phòng, Sở, Bộ"...
Theo nhà cháu, Thanh là nhà báo rất giỏi, quản lý cũng cừ, kiến thức văn chương thì... mênh mông. Tất nhiên về báo Việt Nam sẽ rất khổ, chả như hồi anh làm tổng biên tập báo Đời sống Pháp luật tự nuôi tới mấy trăm quân mà vẫn xông xênh hihi.
"Ông Thanh có hơn 20 năm làm công tác quản lý tại cơ quan báo chí. Về quá trình công tác, ông Thanh từng trải qua các vị trí: phóng viên báo Thanh Niên (từ tháng 4-1991 đến tháng 3-1996); Phó ban biên tập báo Thanh Niên (tháng 3-1996 đến tháng 1-1999); Phó tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội (từ tháng 1-1999 đến 11-2001); Phó tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật (từ tháng 11-2001 đến 5-2010); Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật (từ tháng 5-2010 đến 4-2020); Tổng biên tập tạp chí Đời sống và Pháp luật (tháng 4-2020 - đến khi được bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)"...
3. "Cán bộ nghỉ theo chế độ Nghị định 178 có được tiếp tục đóng BHXH?"- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ dẫn thực tế một số cán bộ, công chức, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, nên tại thời điểm nghỉ mức lương hưu thấp. Tiền rơi vào đầu đến... ngoẹo cổ mà còn đòi gì nữa trời? Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, đến cuối 2025 đã chi trả 163.482 tỉ đồng cho 117.073 người nghỉ theo chế độ nghị định 178.
Được voi đòi... Hai bà Trưng là có thật, huhu.
4. "Tuấn 'thần đèn' bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản, khai thác mỏ vượt phép"- Đã được phong đến thần mà vẫn hành xử rất... phèn hihi.
5. "359 giáo sư đại học quốc gia bị kỷ luật trong 5 năm"- Nhưng ở... Hàn Quốc ạ. Thì giáo sư cũng như người thường thôi, phỏng ạ? Trong đó vi phạm giao thông nhiều nhất, và có cả... quấy rối tình dục sinh viên. Đấy, người thường cũng thế được, huống gì... giáo sư hihi, dẫu là GS Hàn Quốc.
6. "CSGT thông tin nguyên nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc làm 4 người chết"- Huhu xe cũ, đã "hàn", "gắn" nhiều chỗ. Trục ngang của hệ thống lái có vết đứt, đã được gia cố nhiều lần; quá trình đăng kiểm chưa được thực hiện đầy đủ. Trước tai nạn, xe đã gãy một bên giảm xóc, hỏng bóng hơi, chủ xe và lái xe biết tình trạng hư hỏng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động. Vấn đề là, nếu không phải xe cá nhân thì làm sao mà biết để tránh. Xe nhà cháu, chưa đủ số km quy định đã đưa đi bảo dưỡng, cho chắc hihi.
Liên quan: "Clip “nhóm người đi xe máy thoát chết dưới bánh container” nổi bật tuần qua"- Tim văng ra ngoài chứ không chỉ thót tim ạ. Nhưng ơn giời, bánh xe tránh được người, tới mấy người.
7. "Nhà văn Nhật Chiêu nhập viện khi cứu nghìn cuốn sách giữa mưa ngập ở TPHCM"- Ahihi.
Liên quan: "NSND Trần Hiếu nhập viện". Ông nhà văn 75 tuổi, ông ca sĩ 90, đều cổ lai hi. Chúc các ông nhanh khỏe lại ạ.
8. "Khánh Vy gây sốt tại chung kết Miss Universe Vietnam, được ví như hoa hậu"- Nhà cháu nhất trí hihi. Nhưng câu này hơi khó hiểu: "MC Khánh Vy nhận nhiều lời khen nhờ ngoại hình thăng hạng"- Hihi nghe cứ như... bóng đá bóng chuyền ấy nhở?
Liên quan: "Elon Musk chia tay bạn gái"- Anh giàu, anh tài, anh có quyền, hihi. Bèn ạ, có chi mô nơ?
Tin tối
1. "Cả ngàn người diễu hành áo dài và trang phục truyền thống gây sốt ở Hà Nội"- May, thuốc hạ sốt vẫn... không lên giá như xăng, vì mọi người sốt đấy, sướng đấy, xuýt xoa đấy, vì... đẹp.
2. "Việt Nam thất bại tại Asiad 20: Quá ít huy chương môn Olympic tại Á vận hội"- Nên qua nay nhà cháu không xem nữa, cả FIFA ASEAN Cup.
3. "Bến xe Mỹ Đình tìm người cầm nhầm túi xách có hơn 10 triệu đồng"- Sáng, nhà cháu ngồi... toilet có xem cái clip này do trang bến xe Mỹ Đình đăng. Mặt mũi rất rõ trong clip dù con mẹ này biết có camera, đảo mắt xung quanh rồi mới... chập hai túi làm một xách đi. Khổ thân anh con trai miền núi đưa mẹ xuống Hà Nội chữa bệnh, giờ mất ví cả giấy tờ và tiền...
Liên quan: "Bệnh nhân muốn mổ sớm phải 'gửi bao thư'"- Huhu mà ở bệnh viện Chợ Rẫy mí nói, vì lâu nay nghe nói ở đây rất tử tế. Nhưng cũng... ai bảo bệnh nhân cứ nhờ vả kia, mà có ai nhờ bằng... nước bọt hem?
4. "Giá xăng dầu hôm nay 4.10: Đồng loạt giảm"- Nhà cháu mới đổ hôm qua rồi, đầy bình, 1,2 triệu huhu. Lâu nay chỉ đổ 500 ngàn một lần vì nghe lời khuyên lắc với đổ với đối với E10 RON 95-II, hôm qua tặc lưỡi, đầy luôn.
5. "Từ những trận mưa lớn ở TPHCM: Bao giờ đường về nhà hết ngập?"- Bao giờ... hết mưa ạ.
6. "Trong túi các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có gì?"- Hỏi khó thế nhờ!
VĂN CÔNG HÙNG 04.10.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.