lundi 5 octobre 2026

Tiểu Vũ - "Chấm công" nhà báo!


Tôi thấy văn bản này đang lan truyền khá nhiều trên Facebook, nhất là trong giới làm báo. Tôi chưa đủ cơ sở xác minh đây là văn bản thật hay giả, nên chỉ bàn trong trường hợp nội dung đang được chia sẻ là có thật.

Đọc kỹ thì một ngày không phải chấm công một lần mà ít nhất 4 lần. Buổi sáng vào đúng giờ từ 8 giờ đến 8 giờ 15, kết thúc ca sáng từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. Buổi chiều vào đúng giờ đến 13 giờ 30, kết thúc ca từ 16 giờ 30 đến 17 giờ.

Nói nôm na, sáng phải có mặt để chấm, trưa phải có mặt để chấm, đầu giờ chiều lại chấm, cuối giờ chiều tiếp tục chấm. Muốn bảng công đẹp thì gần như phải quanh quẩn ở cơ quan suốt ngày.


Vậy phóng viên đi đâu?

Đi hiện trường, gặp nguồn tin, phỏng vấn, dự họp báo, bám một vụ việc ngoài đường… thì lại phải báo cáo, xác nhận, thông báo để chứng minh rằng mình đang đi làm.

Nghề báo vốn là nghề phải đi ra ngoài mới có tin. Còn cách quản lý này, nếu áp dụng cứng cho phóng viên, có khi người làm báo phải canh giờ về cơ quan chấm công còn kỹ hơn canh tin.

Tôi phục người nghĩ ra cách quản lý nhà báo kiểu này. Tôi cũng phục người viết ra cái văn bản này. Thiên tài của làng báo Việt Nam luôn!

TIỂU VŨ 03.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.