lundi 3 février 2025

Võ Khánh Tuyên - Người Việt cao quý


Câu chuyện phiếm đầu năm loanh quanh sao đó tự nhiên lại chuyển sang người Việt, với căn tính cố hữu của người Việt. Vui có, buồn và cười mếu cũng có.

Bởi điểm lại xung quanh, cái gì người Việt cũng góp mặt và tranh cãi. Từ chuyện quan điểm chính trị đến chuyện chia phe đấu nhau ở bất kể mọi lãnh vực, không ai chịu ai. Kể cả xung quanh tuyến nhân vật phụ của nhân vật chính tôn giáo đang và sẽ diễn ra.

Rồi từ một chuyện hài hước kể về những con cua bị bỏ trong giỏ ở xứ người thì phải đậy lại, trong khi cua Việt thì khỏi đậy bởi tự chính bọn cua trong đó sẽ kéo bất kỳ con cua nào cố leo khỏi giỏ, lại lái sang người Việt ở bên...xứ Mỹ.

Người ta vừa kể chuyện hài hước lại vừa cay đắng rằng: Vụ Tổng thống Mỹ Trump cứng rắn trục xuất di dân lậu, các nhân viên ICE (Cơ quan thực thi Di trú Mỹ) vất vả và khó khăn khi truy lùng các sắc dân khác, chứ với dân Việt lậu thì dễ dàng vô cùng. Vì chỉ cần ngồi ở Văn phòng, chờ chuông điện thoại reo là lên đường tới chỗ hốt Việt lậu thôi.

Bởi những cuộc gọi báo tin, chỉ điểm vô cùng chính xác đó là của chính...người gốc Việt. Bởi sự thù ghét đồng hương, cạnh tranh công ăn việc làm, và cả vô số lý do lý trấu khác nữa.

Buồn hen!

VÕ KHÁNH TUYÊN 03.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.