vendredi 7 février 2025

Liễu Hằng - « Sắc không »


Thú thực khi nhìn mấy “mặt hoa da phấn” lẽo đẽo theo tăng đoàn, tôi ác cảm. Họ cười cợt, trả treo, sấn sát Hành giả. Sự xuất hiện của họ khiến cuộc hành hương thoảng mùi “sắc sắc” một cách kỳ cục.

Tôi chả thích thú gì khi các YouTuber nhao nhao ầm ĩ. Mười anh thì hết chín đặt mục đích view, like.

Hành giả có dễ dãi, có hời hợt không? Không! Bởi một ngày được chứng kiến kham nhẫn, tận mắt thấy khổ hạnh của chân tu, thì cũng là một ngày đáng sống.

Bao lâu rồi, thế gian mới xuất hiện một nhân vật thực hiện nghiêm cẩn 13 hạnh Đầu đà như Hành giả Minh Tuệ? Vậy nên nếu bình thường và tầm thường, sẽ không thể theo nổi, rơi rụng hết thôi.

Nhưng rồi biết đâu nhiều tháng năm sau, với ai đó, khi chợt nhớ lại những hồi ức ấy, bỗng nhiên lại thấy “lòng chợt từ bi bất ngờ”.

LIỄU HẰNG 07.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.