lundi 11 décembre 2023

Trần Thanh Cảnh - Tự Lực Văn Đoàn

 

Nhân buổi Chủ nhật mùa đông xứ Bắc nhưng ấm áp, tạnh ráo mấy văn nhân cao hứng lại rủ nhau xuống ga Cẩm Giàng, nơi có di tích của nhóm "Tự lực Văn đoàn" chơi.

Ông bạn giáo sư Nguyễn Văn Hiệp có vợ tháp tùng, cùng ông giáo sư Hoàng Dũng từ TPHCM ra nữa, vui quá.

Theo đánh giá của Tạ Duy Anh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn chỉ tồn tại 7 năm, nhưng đã làm được một công việc khổng lồ: Chuyển nền Văn học Việt Nam, từ lối văn cổ sang văn mới, hiện đại, tiếp cận với các giá trị phương Tây.

Còn ông Trương Huy San lại thấy tiếc: Chuyến đáp qua ga Cẩm Giàng quá ngắn ngủi, không có đủ thời gian cảm nhận không khí văn học quá vãng mà chói lọi nơi đây. Chắc phải dành nguyên cả một ngày nữa cho nơi này.

Ông bạn Tuấn lên sau xíu, nhưng thần người nhìn vườn nhãn cổ và cái ao tù lặng lẽ rong rêu. Lão Trần Quốc Trọng cùng với Phạm Xuân Nguyên rất xăng xái đi lại, ý định tìm cảnh quay phim lên hình với nhau chăng?

Ra về cả nhóm bàn luận sôi nổi. Tiếc. Một địa chỉ văn học vô cùng đáng giá vẫn "cỏ leo bèo lấp" bao năm nay. Đáng ra, nó phải là địa chỉ đỏ cho mọi trường học trên cả nước này, đến học về môn Văn.

Cám ơn cựu đại tá QĐNDVN Nguyễn Minh Tuấn đã đưa đoàn đi đến nơi về đến chốn!

TRẦN THANH CẢNH 11.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.