vendredi 29 décembre 2023

Lê Xuân Nghĩa - “Cọng lông” Ba Vàng và một xã hội đảo điên

Từ ngày làm cha đến nay tôi đã hiểu ra rằng trên đời này chỉ duy nhất cha mẹ là người bảo vệ, chăm sóc, lo lắng và hy sinh vô điều kiện cho con cái. Kể cả đó là những đứa con ngỗ nghịch, hư hỏng hay bất tài, bất hiếu.

Còn ngay đến cả Phật hay Chúa có phù hộ hay ban phước thì cũng phải chọn người tử tế, hoặc ngoan đạo.

Vậy nhưng người ta sẵn sàng căn ke, toan tính với cha mẹ từng hào, từng cắc. Người ta sẵn sàng đối đầu với cha mẹ chỉ để khoe mẽ tử tế với người dưng. Và người ta sẵn sàng cúi đầu trong sự thành kính chỉ để bái lễ cái “cọng lông”. Trong khi chắc gì đưa cho cha mẹ bát cơm, chén nước bằng cả hai tay.

Một xã hội mà không phân biệt được ranh giới giữa đúng và sai; giữa tín ngưỡng với dị đoan; giữa đức tin với u mê; giữa thực tại với mơ hồ. Thì xã hội đó là một xã hội què quặt.

“Thời đại toàn đồ đểu” - Câu nói của cố nhà văn, nhà thơ Lưu Quang Vũ vẫn còn nguyên giá trị.

LÊ XUÂN NGHĨA 29.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.