dimanche 31 décembre 2023

Nguyễn Ngọc Chính - Nghệ sĩ đường phố ngày cuối năm

 

Người ta thường nói, đối với những người “tay ngang”, khi chụp hình thường dựa vào yếu tố may mắn để ghi lại những hình ảnh đặc biệt.

Có lẽ những tấm hình dưới đây mà tôi chụp được sáng nay không có gì đặc biệt về “kỹ thuật” như ánh sáng, bố cục… nhưng tôi vẫn thấy đáng chú ý về nhân vật và thời điểm.

Nhân vật là một “ca sĩ đường phố” với chiếc đàn guitar và chiếc khẩu cầm (harmonica) gắn trước miệng. Đầu anh đội một chiếc mũ “cao bồi”, và anh thổi bản nhạc Happy New Year quen thuộc của Abba.

Chỉ có vậy thôi mà anh đã khiến những người nghe yên lặng thưởng thức khúc nhạc đón mừng Năm Mới!

Tôi và vài “thính giả” không thể nào cưỡng lại được hình ảnh này nên đã không ngần ngại bỏ tiền vào “hộp công đức” để trên một chiếc “amplifier” đặt ngay bên cạnh.

Chợt liên tưởng đến những “hòm công đức” đặt tại một ngôi chùa xa hoa tại Miền Bắc mà thấy quả lả một sự tương phản khi người ta bỏ vào đấy hằng trăm, hàng nghìn tỉ đồng để được chiêm ngưỡng “một sợi tóc” được coi là Xá Lợi lưu lại hàng nghìn năm!

Tiền có phải là “phương tiện” để giải quyết những vấn đề hay chăng?

NGUYỄN NGỌC CHÍNH 31.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.