lundi 25 décembre 2023

Đỗ Duy Ngọc - Chán như con gián !

 

Theo dõi báo chí chính thống của nhà nước, không ngày nào không có tin quan chức bị bắt. Hôm là Chủ tịch tỉnh, bữa khác là bí thư, bữa nọ là Bộ trưởng, Thứ trưởng.

Ngày xưa nhà tù thường chỉ chứa dân đen phạm tội, người ít học không thông luật pháp, đám lưu manh hiếp dâm, cướp của giết người, mua gian bán lận, lừa đảo, phản động…

Giờ nhung nhúc toàn cán bộ, quan chức lãnh đạo nhiều bằng cấp, đa số là Tiến sĩ, Cao cấp lý luận, từng dưới vài người và trên triệu người, quyền uy một cõi.

Lấy làm lạ là ở xứ ta muốn làm quan to phải qua nhiều khâu cơ cấu, xét duyệt của nhiều tổ chức Đảng, mà sao lại để đám đấy trèo cao, leo sâu đến thế. Ông nào cũng khui ra tài sản toàn hàng ngàn tỉ. Tiền đâu lắm thế và sao mà có thể giàu thế, dân đen nghèo cũng đúng thôi.

Mà đó chỉ là đám đã bị lộ thôi đấy, không kể loại đã có hồ sơ nhưng chưa đến lúc phải bắt, và đám chưa bị lộ xử người đã bị lộ.

Lắm khi đọc báo mà não cả lòng, tự hỏi chúng ta đang ở thời nào đấy nhỉ và tại sao lại thế? Rồi đất nước này sẽ đi về đâu? Chán như con gián!!!

ĐỖ DUY NGỌC 25.12.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.