vendredi 29 décembre 2023

Giáo Thứ - Lạm bàn về sư sãi

 

Có thể nói lịch sử phát triển của tôn giáo luôn gắn liền với lịch sử phát triển loài người.

Tôn giáo vừa là ước mơ khát vọng của con người muốn vươn đến những điều tốt đẹp, vừa là cứu tinh cho những người bị bế tắc trước cuộc sống.

“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân “ và đương nhiên với thứ thần dược ấy tôn giáo luôn bị giai cấp thống trị và một bộ phận người trong xã hội vì một lợi ích nào đó lợi dụng triệt để.

Phật giáo cũng không ngoại lệ.

Phật giáo ra đời bởi ngài Thích ca Mâu ni. Có thể tạm hiểu đó là một học thuyết chỉ ra nguyên nhân đưa con người đến khổ đau là tham sân si ; và con đường thoát khỏi nỗi khổ đau của kiếp người là từ bi, giác ngộ.

Các nhà sư giống như những nhà truyền giáo và tất nhiên thời nào cũng thế, có những bậc chân tu và giả chân tu. Giả chân tu dân gian vẫn gọi là sư hổ mang:

Ba cô đội gạo lên chùa,

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.

Sư về sư ốm tương tư,

Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.

Ai làm cho dạ sư sầu,

Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.

A Di Đà Phật, chùa chật cho nên

Hai cô nằm ngủ hai bên

Thầy chen vô giữa trùm mền cho vui.

Gần đây có việc chùa Ba Vàng rước xá lị tóc gây tranh cãi.

Nhiều người lên án và mạt sát sư trụ trì.

Nhiều người khen sư làm kinh tế giỏi.

Tôi cho rằng có một phần lỗi của chúng sinh. Chúng ta đã quá nuông chiều họ. Dân ta còn nhiều u mê quá.

Sư đơn thuần chỉ là một người truyền giáo đưa tư tưởng của nhà Phật đến chúng sinh. Giờ sư được khoác lên rất nhiều quyền năng của thầy cúng, thầy địa lý, thầy tướng số…Hễ có bất cứ việc gì liên quan đến tâm linh là mời sư đến… cúng.

Đã thấy những vị đại quan cỡ thượng thư tiền nhiều như nước, quen toàn sư có thương hiệu quốc gia, lễ phẩm không thiếu thứ gì hôm trước còn xì sụp khấn vái hôm sau đã là củi trong lò cụ tổng. Cúng bái mà thoát được tù thì nhà nước không cần có trại giam.

Có người còn cúng bái mong cho khỏi ung thư, mong cho được nhanh giàu có, thăng quan tiến chức, con trai lấy được vợ, con gái lấy được chồng.

Chính sự mê muội ấy là mảnh đất màu mỡ cho các sư hổ mang luôn luôn còn đất sống.

Ngẫm thấy buôn thần bán thánh lãi chỉ sau buôn vua bán chúa mà thôi.

GIÁO THỨ 29.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.