samedi 23 décembre 2023

Dương Quốc Chính - Công an Việt Nam không cho gấu nhận làm thỏ !

 

Em Hưng làm nhiều anh em phản động thất vọng quá! Tự dưng lại nhận tội thế này, mất cả hình ảnh.

Cơ bản cũng như mình dự, là án sẽ nặng để ép em Hưng phải khai hoặc nhận tội, đóng tiền. Biện pháp nghiệp vụ của công an kinh thật đấy!

Công an Liên Xô biến gấu thành thỏ được. Còn công an Việt Nam bắt gấu thành gấu, không cho nhận làm thỏ !

Dự kịch bản là các anh đã nhận tiền của em Hưng xin nộp lại tiền cho Hưng (qua người thân, bạn bè) để Hưng không khai bung bét ra.

Ở phiên tòa trước, em đã khai úp mở một lãnh đạo cấp Vụ của Viện Kiểm sát Tối cao rồi. Anh đó chả nằm im thở khẽ, nhỡ em nó khó ở lại khai ra mình thì bỏ mẹ. Thế nên lành nhất là trả lại tiền cho nó nộp lại.

Vụ này ngân sách là lợi nhất vì cùng một khoản tiền "thiệt hại" mà có tận ba người đóng tiền khắc phục hậu quả, là em Hằng (kẻ chi tiền chạy án), anh Tuấn (nhận tiền của Hằng) và giờ thêm em Hưng. Trong khi thực tế tiền đó là của dân mua suất hồi hương.

Kiểu này Bộ Công an công to quá, thu ngân sách còn hơn Bộ Tài chính!

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 23.12.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.