dimanche 5 septembre 2021

Cù Mai Công - Covid TPHCM tháng 9-2021 : « Bao giờ cho đến tháng 10 ? »

 

Ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM hôm qua 3-9 lên con số khiến nhiều người lo lắng: gần 8.500. Ca F0 cộng đồng trên tổng số 180.944 mẫu xét nghiệm, chiếm 4,7%. Thế nhưng số ca tử vong giảm mạnh so với những ngày trước: 200.

Tổng ca nhiễm Covid ở TP.HCM ghi nhận đến tối qua 3-9 là 241.084, một con số dễ gây “sốc” với nhiều người. Và con số tử vong ở TP.HCM đến giờ hơn 9.000 ca càng khiến nhiều người lo lắng.

Riêng với cá nhân mình, con số 241.084 không bất ngờ. Ngày 8-8, từ những dữ liệu/data thu thập, tôi mạo muội dự toán và mạn phép trình bày trên facebook cá nhân: đến 5-9, số ca nhiễm ở TP.HCM là 243.600 ca.

Quan trọng hơn, con số này cho thấy nhịp hệ số x2 số ca sau một tuần, rồi hai tuần đã chuyển thành x2 sau bốn tuần. Nghĩa là nhịp lây nhiễm ở TP.HCM rõ ràng đã giảm.

Nguyên nhân, tác động nào của việc giảm này là cả một chuyên đề lớn mà ngành chức năng sẽ làm sau khi hết dịch. Tôi là hạt cát, không dám lạm bàn.

Xin nói rõ: không một sinh mạng nào không vô giá; không cuộc ra đi nào không đẫm nước mắt. Nhưng cũng xin chúng ta bình tĩnh một chút để không đồng nghĩa nhiễm Covid là mang án tử; càng không nên coi F0 là bệnh nhân nếu chưa phát bệnh.

Dù tỉ lệ tử vong/ca bệnh ở Việt Nam hiện nay 2,5% cao hơn thế giới (2,1%) nhưng 97,5% đã khỏi. Cụ thể ở TP.HCM tới giờ đã hơn 120.000 người xuất viện; chưa kể nhiều ca “bí mật” tự xét nghiệm, tự chữa trị ở nhà. Ai cũng có thực tế này từ người thân, người quen của mình và có khi cả với gia đình mình. Con số khỏi bệnh này hiện đang tăng từng ngày từng giờ.

 

Trưa 4-9, anh Nguyễn Phước Lộc, một người bạn gởi tôi mấy “Túi chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà” mà anh may mắn có để “anh gởi giùm cho bà con nào cần”. Là một lãnh đạo của Ban Dân vận Trung ương, dân miền Tây, tánh tình chơn chất, hiền lành với đôi mắt nhìn thẳng, anh nghĩ hoài việc chăm sóc F0 ở nhà… Hai anh em quen biết chơi với nhau 25 - 30 năm; học cao cấp chính trị với nhau hơn 12 năm trước, lang bang cà phê cà pháo giờ ra chơi.

Mới hôm trước anh “năn nỉ” tôi góp ý, chia sẻ về tình hình chợ búa ở thành phố để báo cáo, đề xuất lên trên. Trước đó, từ rất sớm, anh liên hệ đơn vị chích ngừa Covid cho các vị giám mục Công giáo. Anh rất hiểu sức khỏe của các vị giám mục là liều thuốc tinh thần to lớn cho cộng đồng giáo dân.

Dịch giã, anh đi liên tục, tơi tả. Có lúc hẹn tôi “25 phút nữa em tới tòa soạn” nhưng rồi “anh ơi, em kẹt bất ngờ tình hình Covid bên quận”.

Mỗi phần thuốc là cơ hội cứu một mạng người. Công đức biết ngần nào. Nhận những túi chăm sóc của anh, tôi ngay lập tức gởi bốn phần cho bốn F0 mà tôi biết.

Trong khi đó, nên chú ý một số động tác của chính quyền thành phố, ngành chức năng đã được ban hành: mời những người đã khỏi Covid tham gia phòng chống trả lương; tuyến đầu chỉ dùng người đã khỏi Covid, người chích đủ hai mũi...

Đến giờ, hơn 6,5 triệu dân TP.HCM đã chích vaccin mũi 1, 2; chiếm trên 80% số dân. Chỉ trong tháng 9 này, ít nhất 100% dân Sài Gòn chích xong mũi 1. Đó là điều kiện cần cho việc tạo miễn nhiễm cộng đồng để từng bước thận trọng mở lại nền kinh tế. Ba tháng giãn cách khó khăn muôn trùng, để đến nỗi một bó rau, một cọng hành cũng thiếu; ba tháng rồi mà tới giờ giá một bó rau 20-30.000đ cao trong khi đại đa số người dân thu nhập giảm mạnh là khó chấp nhận. Dù có trợ cấp, nhưng một gia đình một tháng nhận hỗ trợ 1,5 triệu, một ngày 50.000đ chỉ là sống lây lất.

Việc từng bước mở cửa lại nền kinh tế TP.HCM là xu thế khó đảo ngược khi túi thuốc điều trị đang được phát khá thoải mái cho các gia đình F0 tự chữa trị. Bệnh viện chỉ lo những ca nặng, khoảng 3-5%. Tùy mỗi nước, khi số ca bệnh trong bệnh viện chỉ chiếm 50%, 75% giường bệnh + chích vaccin đủ thì mở cửa lại.

 

Chuyện vĩ mô xin không dám bàn, chỉ nói chuyện vi mô mà giờ gia đình nào cũng đối diện, trải nghiệm hàng ngày hiện nay: chợ búa, mua thịt cá rau... ra sao?

Trưa 3-9, giám đốc Sở Công thương TP.HCM điện thoại cho tôi gần nửa tiếng. Anh và tôi 20 năm trước lăn lộn rừng rú Gia Lai, uống rượu cần với nhau ở buôn làng Tây nguyên trong hai “Mùa hè xanh”. Khi là chủ tịch quận 8, có lúc anh trách tôi sang quận 8 ăn cơm gà vỉa hè mà không rủ anh. Anh báo tin vui: Dù chưa đủ quân số, nhưng sau khi 11.000 anh em shipper vào cuộc, số đơn hàng giao mỗi ngày từ 89.000 ngay lập tức lên 199.000 đơn.

Quả là tin vui. Nghĩa là bước đầu TP.HCM đã thêm 110.000 hộ có thêm thịt cá, rau rợ... cho bữa ăn để yên tâm ở nhà.

Tuy nhiên, tôi nhẩm tính: TP.HCM có khoảng 3.000.000 hộ, phòng trọ. Con số 199.000 đơn hàng này vẫn chỉ chiếm khoảng 6%. Vậy 94% còn lại? Thực tế cho thấy: đa số các hộ trong 94% còn lại này vẫn có thịt cá, rau rợ... hàng ngày.

Từ đâu ra? Ai cũng biết hàng… chui, hàng lén ê hề, hàng ngàn trang mạng cũ lẫn mới lập rao hàng, giá rẻ hơn siêu thị. Và hàng trăm, hàng ngàn tấn gạo, rau từ thiện của dân lẫn nhà nước hiện vẫn được gởi cho bà con mỗi ngày.

Bán chui, bán lén, nguy cơ nhiễm Covid cao gấp bội so với việc cho các chủ cửa hàng, chủ tiệm đã khỏi Covid bán, giao hàng trong phường xã, khu phố. TP.HCM hiện có 120.000 bệnh nhân Covid đã khỏi bệnh. Chỉ cần ¼ lực lượng an toàn này, tức 30.000 người vốn là chủ tiệm, chủ cửa hành “tham chiến”, mở lại cửa hàng, cửa tiệm, đi giao trong phạm vi phường, khu phố này là dứt điểm chuyện thiếu hàng, hàng giá cao rất vô lý ở TP.HCM suốt ba tháng nay.

Và cũng góp phần giải quyết mưu sinh cho bà con, nhẹ bớt gánh nặng cho chính quyền, ngân sách hỗ trợ. Bà con tiểu thương, dân lao động chỉ cần được làm chứ không ai muốn ở không nhận hỗ trợ nói cho ngay cũng khiêm tốn. Vậy mà cũng đứt ngân sách thành phố năm, bảy ngàn tỉ đồng rồi. Chưa hết đâu…

237 chợ truyền thống ở TP.HCM có 62.000 hộ kinh doanh. Đó là con số chính thức, quanh chợ còn hàng vạn hộ buôn bán vỉa hè. Hầu hết là hộ trung bình, hộ nghèo; làm ngày nào ăn ngày đó. Vậy mà họ ngồi không ba tháng rồi. Cơm áo gạo tiền... thúc bách hàng ngày.

Không ai phản đối chống dịch. Nhưng chống sao cho vừa an toàn vừa ít nhiều đảm bảo sinh kế cho dân lại là chuyện phải nghĩ tới, nên làm ngay. Chuyện này đâu khó như “đi chợ hộ”, rẻ hơn ship hàng...

Từ thực tế dịch ở TP.HCM, từng bước thận trọng mở cửa lại nền kinh tế TP.HCM là xu thế khó cưỡng, tất nhiên cần có lộ trình. Lộ trình ra sao khoan chưa nói tới, chỉ biết bây giờ việc có thể làm ngay: mời gọi, cho phép các chủ tiệm, chủ cửa hàng đã bị và khỏi Covid mở cửa lại. Giấy chứng nhận hết Covid là thông hành cho họ đi mua hàng và giao hàng.

Vừa giải quyết mưu sinh cho hàng chục ngàn gia đình, bớt gánh nặng cho chính quyền, vừa giảm mạnh chi phí mua sắm cho bà con trong lúc quá khó khăn này...

CÙMAI CÔNG 04.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.