dimanche 6 juin 2021

Bùi Văn Thuận - Bỏ bóng đá người


Định không nói về chuyện nghệ xí Hoài Lươn nữa. Khổ nỗi lại bị/ được đọc mấy tút của bà chị. (Trước là bạn face, sau vụ Trump- Biden thằng cha già bị hủy).

Trong các tút của mình, chị ấy bênh Hoài Linh kiểu "bất chấp", nói kháy, móc máy dân mạng đủ kiểu nào là:

- Chửi người ngoài chửi người nổi tiếng dễ không à. Vì người ta đâu biết mình là ai đâu?

- Anh đã biết đồng bào của anh chưa ? Anh đã sai một bước thì anh làm gì cũng sai. Anh không được sửa sai. Anh phải làm cái gì đó xấu nữa đi cho đúng với những gì họ nghĩ.

- Đấu Tố Thua Gì Cải Cách Ruộng Đất 1945 ?

- Nếu còn được gọt tóc bôi vôi thả trôi sông kẻ làm sai họ cũng sẽ làm thôi. Căn tính ngu dại tham lam độc ác vẫn giữ nguyên sau cả trăm năm.

Đọc chị ấy bênh Hoài Linh mà cảm giác đáng yêu, nhân văn ghê gớm.

Làm sai, trên đời này ai cũng có sai lầm, điều đó là không tránh khỏi. Tuy nhiên, sai kiểu Hoài Linh là kiểu khác chị ạ. Rất khác những sai lầm chỉ liên quan đến cá nhân, gia đình.

Còn chị nói kiểu dân mạng độc ác, ngu dốt, đấu tố, không cho Hoài Linh sửa sai, không chấp nhận lời xin lỗi... Đó là quan điểm của chị, nhưng xin lỗi, quan điểm đó sai bỏ mẹ ra.

Chị chơi trò bỏ bóng, đá người. Tức là, cốt lõi cái sai ban đầu là của Hoài Linh, nếu không bị bóc phốt, không bị chị Hằng và cộng đồng mạng lôi ra ánh sáng, thì Hoài Linh liệu có "sửa sai"?

Sửa sai theo kiểu làm cho có, làm để lấy cái mà báo cáo thì càng sửa càng sai. Lúc dân miền Trung cần nhất thì đéll thấy tiền, nhu yếu phẩm, áo mưa, ủng, mùng mền đâu? Lúc đang nắng chang chang, nóng như cái lò thiêu, vì áp lực dư luận, anh ta lại mang mấy thứ đó đi "cứu trợ", vứt tiền của các mạnh thường quân về các tỉnh, nói dối, lươn lẹo...

Sao chị không trách thằng làm sai, là nguyên nhân, gốc rễ của vấn đề mà đi chửi, đi trách móc những người lên tiếng chống lại cái sai đó?

Nói như chị thì ông Hồ đáng được thông cảm tha thứ vì làm thịt, đày đọa hơn 170.000 người trong cải cách ruộng đất, vì ông ấy đã sửa sai, đã xin lỗi? Nói như vậy là chị sẽ chửi những ai nhắc lại chuyện cải cách ruộng đất là "đấu tố, độc ác, mọi rợ, không tha thứ cho bác hồ"?

Hehe, tôi thử chơi trò bỏ bóng đá người với chị một lần: Tại sao chị không cho, không ủng hộ Trump "sửa sai" một lần (dù có vẻ ông ta chả sai gì cả vì được bầu lên làm tổng thống một cách đúng luật, dân chủ) mà chị tham gia đấu tố, độc ác, chửi bới, bới móc ông ấy ghê thế? Mà xét cho cùng, Trump có làm hại hay ảnh hưởng gì đến chị đâu? 

Chị đấu tố vì bầy đàn, vì a dua, vì thích thể hiện, vì "căn tính ngu dại tham lam độc ác vẫn giữ nguyên sau cả trăm năm" phải không?

Bớt nhân đạo, bao dung, bớt tỏ ra đạo đức, nhân văn, bớt chơi trò tiêu chuẩn kép, bớt trò bỏ bóng đá người đi chị !  

BÙIVĂN THUẬN 05.06.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.