samedi 23 mai 2020

Trương Châu Hữu Danh - Những điểm lạ về anh Mi Sol



Anh Mi Sol khai, từ tháng 3/2007 anh đã về 240/xx Nguyễn Văn Luông, Q6 làm thợ bạc nên chúng tôi đã về đây tìm hiểu. 

Theo đó, tiệm cũ của Mi Sol làm đã chuyển đi, nhưng những người ở địa chỉ này cũng kể, sau vụ án thì anh nghỉ và về quê ở Vĩnh Long. Do đó chúng tôi cũng đã về nhà anh - mục đích tìm cho ra Nguyễn Văn Nghị (theo án Giám đốc thẩm nêu). Nhưng chúng tôi không gặp anh vì anh đã đi làm ăn xa 2 năm nay.

Trở lại câu chuyện anh Sol khai, có vài điểm hơi lạ, là ở chỗ 240 Nguyễn Văn Luông người ta vẫn nhớ anh, nhưng người ta mang máng nhớ, nhân viên thường nghỉ vào cuối tuần (anh Sol khai anh về giữa tuần - và cuối tuần thì xảy ra thảm án). 

Có điều lạ, ngày 21/6/2008 mới lấy lời khai về nữ trang, anh vẫn nhớ chi tiết Vân đeo nhẫn gì, dây gì, trọng lượng vàng, màu hột, trọng lượng hột,... Lạ, vì gần nửa năm vẫn nhớ - là do anh nhớ hay do được mớm - để phù hợp với tài sản "bị cướp"?

Vụ án này, tài sản bị cướp nhưng cái nhẫn có tên anh Mi Sol vẫn còn! 

Tôi vẫn mong tìm được anh Mi Sol, để hỏi thêm về Văn Nghị, và về những điều còn chưa rõ.
Cứ quyết tâm thôi!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.