samedi 19 janvier 2019

Lưu Trọng Văn - Ba ơi, ba đón nhận nghen!



Sáng nay, ngày 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ Hoàng Sa. 

Gã theo một con tàu của Trần Song Hải, con trai đại tá Trần Văn Tâm - hạm trưởng Hải quân VNCH - phối hợp với Nhịp cầu Hoàng Sa-Trường Sa đưa nhiều chiến sĩ của hạm chiến HQ 16, HQ 10, HQ 4 cùng bà Nguyễn Thị Sinh, vợ trung tá Ngụy Văn Thà và vợ con các liệt sĩ đã hy sinh ở Hoàng Sa 45 năm trước, thả vòng hoa tưởng niệm trên sông Sài Gòn.

Nhật Tảo cùng thân nhân các liệt sĩ chuẩn bị thả vòng hoa.
Vòng hoa được thả xuống sông Sài Gòn cùng phút mặc niệm và những giọt nước mắt. 

Các cựu lính Hải quân VNCH từng tham gia trận hải chiến nhìn theo vòng hoa tưởng niệm đồng đội.
Vòng hoa trôi trên sóng nước sông Sài Gòn, trước những bàn tay nghiêm chào của các cựu lính Hải quân VNCH đã tham gia trận hải chiến đẫm máu, cùng các sĩ quan Hải quân Việt Nam đang bảo vệ Biển Đông của Tổ quốc.

Dương Văn Thi : Ba ơi, con của ba đây...
Gã nghe tiếng của Lương Thanh Nhật Tảo và Dương Văn Thi có người cha thân yêu của mình ra Hoàng Sa, mãi mãi không trở về khi mới chào đời:

« Ba ơi, ba đón nhận nghen. Con luôn nhớ ba! »

LƯU TRỌNG VĂN 19.01.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.