jeudi 13 février 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 13.02.2025

 

Tin sáng

1. "Truy tố bị can Trương Huy San về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ"- Té ra nó là như thế này:

"Từ năm 2015 đến năm 2024, ông Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can nhận thức được nội dung 13 bài viết này có gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước"- Kiếp nạn của người tài. Chắc ra tòa rồi về thôi Trương Huy San ạ.

2. "Công an thông tin nguyên nhân người đàn ông túm cổ, đấm tài xế ô tô ở Hà Nội"- Rất nhiều người húng... mèo, dù bị phạt rất nặng. Cũng Hà Nội có một húng... mèo vừa bị bắt, mà mèo này, 63 tuổi vẫn... húng.

Ti vi đang điểm tin này nói ý: Biến đường phố thành võ đài. Thực ra thì võ đài là đánh nhau, tay đôi, đây đánh người, nó khác nhau ạ.

3. "61 quốc gia ký tuyên bố chung về AI, không có Mỹ và Anh"- Cũng không biết có Việt Nam không?

4. "Khám sức khỏe vài trăm triệu phải đấu thầu, cán bộ TPHCM rồng rắn lên Bình Dương"- Ông Phan Văn Mãi nói về sự nhiêu khê cách rách của đấu thầu.

5. "Thủ tướng 'không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của bộ trưởng'"- Nhưng thói quen lâu nay là họ cứ... xin ý kiến thủ tướng rồi, khó đấy ạ, huhu. Lâu nay quả là thấy việc gì thủ tướng cũng phải... công điện, mà toàn việc trong thẩm quyền cấp dưới.

6. "Vạch trần chiêu trò seeding bẩn từ cú ngã của Trấn Thành"- Chả biết khen hay chê anh Trấn Thành, mới đọc tưởng anh bị...té.

7. "Nền thơ đương đại rộng nhưng không có đỉnh"- Té ra lên đỉnh khó phết, hihi. Bài tường thuật cuộc thơ ở Ninh Bình, quê ngoại nhà cháu.

8. "Phương Nhi và chồng sau lễ ăn hỏi"- Tít báo như câu hỏi đánh đố, ý văn học là sau lễ ăn hỏi là gì chăng? Biết rồi còn hỏi, gờm nữa?

Tin chiều

1. "Tổng Bí thư Tô Lâm: 80% các nước có chính quyền chỉ 3 cấp"- Hihi ít nhất nhà cháu đã đoán và đề xuất việc này vài ba lần trên Facebook này. Và cỡ nhà cháu còn nhìn thấy điều ấy, thì việc tổng bí thư, với tầm nhìn bao quát hơn, đội ngũ giúp việc đông đảo... nhìn thấy sự việc là đương nhiên, chỉ là lúc nào nói ra thôi, phỏng ạ?

Thêm một ý kiến, câu hỏi nhưng là một... trả lời: "Ông Phan Văn Mãi: 'Cần trả lời chính quyền có mấy cấp, có bỏ cấp huyện không?'". Còn đây là ý kiến trưởng Ban Tổ chức Trung ương: "Tổ chức bộ máy viện kiểm sát, tòa án khi bỏ công an huyện ra sao?"- Bộ ba mà còn hai, nhẽ chân kiềng thiếu một?

Và lại là ý kiến tổng bí thư Tô Lâm: "Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh tra Chính phủ có 400 người nhưng hoạt động hiệu quả gấp 1.000 lần hệ thống thanh tra"- "Như thanh tra ngành giáo dục, hiện có mấy ngàn thanh tra, thì nuôi bộ máy này cũng là vấn đề"...

Tổ quốc bay lên.

2. Tăng đoàn tan tác. Nhà cháu cũng đã... dự đoán. Nhưng là tan tác để vào guồng, để thống nhất, để đi tiếp, mục đích là đi mà, tới đâu thì tới, à tới cái đích của tâm mình.

3. "Thi thể nữ không đầu, không chân dạt vào bãi biển là người Đà Nẵng, nghi bị giết"- Ghê quá ạ, định không điểm, nhưng tin mà, đành phải khách quan, lạnh lùng.

4. "Đáp trả việc đòi mua Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hơn 200.000 người Đan Mạch đã ký vào bản kiến nghị huy động 1.000 tỉ USD để mua lại bang California (Mỹ)."- Thế mà dân Việt ta cứ tức ai thì... Đan Mạch he he. Được như dân Đan Mạch đã sướng tê người. Việt Nam thì va chạm nhẹ trên đường phát là đan mạch nhau, tìm bố mình...

5. "Giao xe máy cho con đi học ở TPHCM, nhiều phụ huynh bất ngờ bị cảnh sát giao thông phạt 12 triệu"- Việc này thực hiện lâu rồi mà giờ mới bất ngờ thì quả là... bất ngờ thật. Người điểm tin là nhà cháu cũng... bất ngờ.

Liên quan giao thông: "Yêu cầu các sở giao thông vận tải bàn giao sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho công an trước 19.02". Và đây nữa: "Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ninh Thuận: Tài xế xe tải tử vong tại chỗ"- Vừa ăn tết xong, tội nghiệp.

6. "Nhiều cán bộ nghỉ vì trách nhiệm với bộ máy chứ không phải vì tiền"- Vầng nhà cháu cũng tin thế, hết sức tin thế. Nhưng lại như thế này thì hơi... khó ạ: "Cán bộ nghỉ đều chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng việc cán bộ thuộc các đơn vị diện hợp nhất như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận nghỉ thì được một số tiền lớn, còn Ban Nội chính lại không, do vậy cần có chính sách tính toán phù hợp".

7. Chuyện... yêu: "'Yêu' thế nào để an toàn với người bệnh tim mạch?"- "Ham 'của lạ' ngày Tết coi chừng mắc bệnh lây qua đường tình dục"- "Đừng lơ là ‘yêu’ trong những ngày áp Tết bận rộn, căng thẳng"- Khó phết ạ, lời khuyên nào (trên cùng một tờ báo) cũng bổ ích.

Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 13.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.