jeudi 13 février 2025

Nguyễn Trung Bảo - Ký giả Huy Đức đã đi trọn con đường nghề nghiệp

 

Anh Huy Đức bắt tay tôi cách đây gần hai năm tại một đám ma ở Hội An, bông đùa: “Tao biết sợ nên còn ở ngoài …”.

Anh nói vài điều nữa và tôi chỉ trả lời: “Thôi có dịp nào em sẽ nói chuyện thêm với anh nhiều hơn”.

Dịp ấy chắc phải đợi vài năm nữa. Vấn đề cả tôi, anh Huy Đức, và nhiều người vẫn “hiểu lầm” là nếu biết “sợ” biết tránh thì sẽ an toàn.

Rất nhiều người mong anh Huy Đức được thả tại tòa, kêu án bằng thời gian tạm giam là 8 tháng. Anh Huy Đức bị truy tố khoản 2 của điều 331, từ 2-7 năm tù giam.

Tôi mong những năm tới anh Huy Đức giữ sức khỏe, tinh thần để đi qua những ngày tháng khó khăn. Thật ra, anh đã đi qua gần hết thời gian tạm giam, quãng đường khắc nghiệt nhất của đời tù.

Dù sao, anh Huy Đức đã đi trọn con đường nghề nghiệp của mình, một ký giả.

NGUYỄN TRUNG BẢO 13.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.