Khi ông Minh Tuệ khởi động chuyến bộ hành cùng ông Báu tôi vẫn thường ghé xem những clip.
Và tôi nhận ra cái sai nhất chính là cuộc bộ hành kia không thể lặng lẽ âm thầm, đối đáp quá nhiều. Và cái sai tiếp theo là để chuyện bật nút kiếm tiền chen vào.
Vì ai cũng rõ, hạnh tu nào cũng vậy, mỗi khi “hạ thủ công phu” thường phải ẩn mật, nghiêm ngặt và phải có hộ pháp vững vàng cho hành giả. Vì lộ ra là chúng quỷ, chúng phi nhân tìm cách phá, khiến hành giả bộc lộ tâm ma.
Chẳng phải ngẫu nhiên những người nhập thất hành thiền trong nhiều tháng nhiều năm gần như tịnh khẩu, vì nói ra dễ bị ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái chen vào và có thể nhập ma đạo bất cứ lúc nào không hay.
Bắt đầu người ta ào vô máy quay theo dõi, rồi việc sáng tạo nội dung trên đường đi bằng cách hỏi đáp, trò chuyện trực tiếp của ông Báu, tôi đã nhận ra điểm bất ổn rồi. Ông Báu đúng là “hộ pháp” khi chỉ thật cần thiết, trong những tình huống khẩn cấp ngoài sức giải quyết của ông thì mới nên tiết lộ hành trình.
Hành trình khổ hạnh nói đúng ra là hành trình hành xác, nó cần trải nghiệm sự cô đơn, cô độc. Cho nên khổ hạnh về bản chất là độc cư. Đương nhiên pháp hành của mỗi người là không giống nhau, nhưng khi hành thì nên chọn ẩn mật.
Còn nếu chỉ để thể hiện việc đi bộ thì đi bộ từ Nam ra Bắc hay đi bộ từ Việt Nam sang một nước nào đó cũng chẳng khác mấy những cuộc đi bộ hay chèo thuyền, leo núi trải thử thách của những người ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Còn nếu vì mục đích chiêm bái 4 Thánh tích, tôi cho rằng mua vé bay sang là đủ. Nói ra có người sẽ bảo thế thì sao hiểu được công phu hơn người của ông Minh Tuệ.
Vâng, trong nhà thiền có câu chuyện, một người tu dành cả đời luyện kỹ năng phép thuật chỉ để đi qua sông mà không cần đò. Còn một thầy tu khác chẳng cần khổ luyện gì, mất có 3 đồng tiền đò để qua sông mà vẫn dành cả đời đi làm việc lợi ích khác.
Hơn nữa trong 5 hạng người hành hạnh đầu đà, Đức Phật chỉ khen ngợi hạng người thứ năm : Hạng chính vì ít ham muốn (thiểu dục), chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly.
Trong đó người tu hạnh đầu đà cần hành bốn pháp thiểu dục. 1.Thiểu dục về nhu cầu; 2.Thiểu dục về sở chứng; 3.Thiểu dục về sở học; 4.Thiểu dục về sở hạnh. (Đã nói rõ ở những bài trước).
Quan sát tôi nhận ra ông Minh Tuệ có cái thiểu dục về nhu cầu, nhưng cần điều chỉnh lại và phải biết khước từ những người mang thức ăn đến bày biện chung quanh. Dù đi đến quốc gia nào, nếu có điều kiện phải nên hành hạnh khất thực từng nhà.
Chính vì tiết lộ hành trình nên người hâm mộ ông là Việt kiều, là người dân sở tại theo đạo Phật và người từ Việt Nam sang mới cung ứng đầy đủ. Khất thực như thế không tăng trưởng công đức vì quá tốn kém thời gian tiền bạc, chi phí đi lại của người tín thí.
Tôi xin hỏi ông Báu và những ông bà đang trợ giúp ông Minh Tuệ, họ có thể thống kê chi phí cuộc hành trình cho đến nay là bao nhiêu không? Và từ đây quý vị có thể tính tiếp được hết cuộc hành trình sẽ phải chi phí hết bao nhiêu không?
Thiểu dục về nhu cầu không chỉ dừng ở chuyện ăn mà ở chuyện cung ứng, phục vụ của người khác cho mình. Nếu không hiểu như vậy nó sẽ trở thành “cuộc đi bộ tiền tỉ” và chỉ để thỏa mãn trí tò mò của cõi mạng.
Ông Minh Tuệ đương nhiên không nhận tiền, nhưng mục đích cho chuyến đi của ông sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền của tín thí? Mỗi bữa ăn của chúng ta hết bao nhiêu, nhưng mỗi bữa ăn mà Phật tử bay sang cúng ông sẽ hết bao nhiêu?
Vì sao tôi đặt vấn đề khá nhạy cảm này, vì trong một clip ông Tuệ nói về việc ông Báu nổi tiếng và có tiền 500 đến 700 triệu và tiền tỉ mỗi tháng. Và tôi bắt đầu nhận thấy ông ít giữ định đi khi rơi vào phân bua, giải thích để giữ tiếng thơm cho đoàn trước những lùm xùm của mấy ông đi theo mà ông Báu từng đưa lên, theo cách nói của ông Minh Tuệ là ông Báu đang “bóc phốt”.
Còn ba cấp thiểu dục khác tôi ít thấy, bởi sau khi ông Báu rời đi, tôi thấy ông cho họp YouTube để chọn giờ quay, phỏng vấn…
Tôi xin hỏi, công ty Thiên Định Tuệ phần nào do chính ông Minh Tuệ đồng ý cho thành lập, và sau đó là chuyện phải xin phép mới được đưa tin tức hình ảnh về ông. Vậy những kênh YouTube kia đã được ông Minh Tuệ cho phép, họ có bật nút kiếm tiền không? Công ty Thiên Định Tuệ của gia đình ông có thỏa thuận (cho phép) nào trong này không?
Tôi cho rằng, vì ông Minh Tuệ muốn cho những người tự khoác áo tu đi theo, nên mới gây ồn ào và làm hỏng hạnh viễn ly. Việc ông Minh Tuệ nói ông Báu kiếm 700 triệu đến 1 tỉ một tháng là lòng khởi tham khi so sánh. Ông Minh Tuệ mặc định nghĩ người ta kiếm tiền thì cũng mặc định nghĩ đó là nhờ đoàn của tôi mà ông mới được như vậy nên mọi trợ giúp kia không có gì phải cảm ơn hay kể công.
Chính vì niệm khởi này mà ta thấy ngôn từ đối đáp, ánh mắt cử chỉ dành cho nhau giữa các ông là dồn nén, căng thẳng, mất đi nét đẹp tự nhiên. Người tu chúng tôi cho rằng đó chính là lúc tâm ma xuất hiện tạo ra thị phi.
Xin lỗi, sẽ không ai đánh phá được ông Minh Tuệ ngoài tâm ma trong ông Minh Tuệ.
Nói thế để biết những bài viết, những tranh cãi của chúng ta đây cũng chỉ là những chuyện kinh nghiệm bên ngoài, ai kinh nghiệm được gì cho tu tập thì kinh nghiệm, còn ông Minh Tuệ vẫn đang sống với những gì xảy ra trong chính ông.
THÍCH THANH THẮNG 09.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.