samedi 8 février 2025

Ngô Vĩnh Yên - Tùy duyên !

Mọi người thương sư Minh Tuệ, vì từ một người yếu thế nhất trong xã hội lại chọn lối tu hạnh đầu đà - lối tu khó nhất - và luôn kham nhẫn giữ 250 giới triệt để trong suốt thời gian qua.

Ngoài ra hiện tượng các xàm tăng đang thao túng ở các chùa và tìm cách hãm hại, càng làm cho sư nổi bật và được yêu kính hơn. Bài học kham nhẫn vượt khó và diệt tham sân si của kẻ yếu thế đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Giờ tình thế đã thay đổi.

Từ vị thế "kèo dưới", sư trở thành người "đầy quyền lực". Được tung hô, được tôn kính và cung phụng quá mức, lại đang bộ hành trên đất Thái nên đây là thử thách cực kỳ lớn cho sư và tăng đoàn. Vượt khó thì dễ chứ vượt sướng thì khó!

Tại sao vậy?

Từng quen với việc "đá trên sân nhà" - tức là tu hạnh đầu đà theo kiểu khất thực và sống độc cư - giờ sư lại đang "chơi trên sân khách" với vị thế của người "cửa trên". Được cung phụng, sống trong tăng đoàn, có hộ pháp, kẻ hầu người hạ, hào quang của showbiz và quấy phá của ma tăng từ bên trong lẫn bên ngoài là bài khảo khó khăn cho sư và tăng đoàn.

Liệu sư Minh Tuệ có vượt qua kiếp nạn lớn này không, chứ từ khi có sự thay đổi cầu thủ theo kiểu tùy duyên là bắt đầu đang có những chệch choạc và lệch hướng?

Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp!

Xạ thu, xạ thu !!!

NGÔ VĨNH YÊN 08.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.