samedi 1 février 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Nên biết mình là ai đi, Lê Giang!


Chị Lê Giang bức xúc vì anh Quốc Thuận chê cái phim nào đó nhạt (là chị tự nhận chứ anh Thuận cũng không nói phim chị đóng là nhạt). Thế là chị lên sớ chị mắng mỏ người ta, chị dạy đạo lý cho đã đời, chị còn bảo sẽ trả lại tiền vé. Rủa xả người ta xong chị đưa tổ nghiệp ra đạo lý.

Hình như, giờ ai cứ chê bất kỳ phim nào nhạt, chị Lê Giang cứ sửng cồ lên nhận là người ta chê phim chị đóng hay sao ấy nhỉ? Có tật giật mình hả chị?

Giờ thì tôi nói cho chị hay, về tài năng chị xách dép cho Việt Hương, Kiều Oanh. Phim chị đóng tôi đã xem đủ (ít nhất là mấy phim Tết), chị cứ hét oang oang lên, nói đạo lý cho lắm vào, diễn xuất có cái gì đặc biệt đâu? Nói nhạt còn đỡ, nhảm nữa kìa chị.

Cả đời chị có cái vai nào ra hồn chị nói giúp tôi cái? Mãi đến bóng chiều tà, nhờ mấy cái phim đạo lý nghe nói đâu trăm tỉ, thế là chị nghĩ chị là mẹ thiên hạ?

Ừ, thì chị nói đúng, không ai bằng một góc cái nhà sản xuất kia về thu nhập, nhưng nếu chị có chút liêm sỉ nghề nghiệp, chị sẽ hiểu mấy cái phim chị đóng nó nặng hay nó nhẹ mà? Đều là giải trí thôi mà chị, có gì mà căng vâỵ?

Tôi có xem cái phim chị đóng năm nay và xem luôn cả hai phim Việt khác là Nụ hôn bạc tỉYêu nhầm bạn thân, cả hai phim tôi vừa nhắc đều vui vẻ, sạch sẽ, không nhảm và nhạt như cái phim của chị.

Chỉ là tội cho họ bị xếp cái khung giờ ít ai xem, hay nói thẳng toẹt ra là họ không đủ kinh phí để mua rạp, nên họ lép vế. Chứ chất lượng và giá trị các phim đó hơn gấp vạn lần phim của chị.

Tôi cũng mong rằng các nhà rạp nên công bằng với các phim chứ đừng nhất bên trọng nhất bên khinh, để rồi cái sản phẩm nhạt toẹt nhảm nhí và đầy đạo lý cứ ra rả đến người xem, ngán vô cùng.

Tôi cũng hứa, sau này, dù có ủng hộ phim Việt, tôi không bao giờ ủng hộ phim kiểu như "báo thủ" nữa. Vô cùng ân hận. Dở không còn chỗ mà nói. Tôi sai vì đã xem.

Giờ nói chị nghe đây: Là khán giả, hay thì khen, dở thì chê, chị không đủ tư cách nắn gân khán giả. Khán giả nuôi chị, làm giàu cho nhà sản xuất, không lẽ họ không được quyền có ý kiến?

Đâu ra cái loại nghệ sĩ người ta chê phim là giẫy lên như bị đổ than nóng vậy? Mà phải chi còn thanh xuân, hết cụ nó duyên rồi, diễn chán bỏ bố ra, người ta chê dở thì đi trù ẻo người ta, lại còn lên giọng trả lại tiền?

Ngon thì trả lại hết cho tất cả người chê đi, chơi không?

Nên biết mình là ai đi, Lê Giang!

Chửi rủa người ta đi cho đã đời lại lên giọng đạo lý "đời ngắn lắm", đạo lý y như phim vậy. Đời ngắn đấy, nên chị bớt dạy dỗ người khác lại. Muốn dạy dỗ người ta thì phải làm thầy đi đã. Chứ làm đầy tớ không xong mà cũng đòi dạy dỗ, chưa đủ tuổi!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 01.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.