Thời tiết Sài Gòn năm nay phải nói là rất đẹp, thuộc “hàng hiếm” cuối năm ở miền Nam, khi gió xuân se lạnh từ tháng 12-2024 tới giờ vẫn chưa dứt, hơn hai tháng rồi. Nhiều ngày 20, 21 độ; buổi trưa 31, 32 độ thỉnh thoảng lên 33 độ, nhưng gió vẫn se khô.
“Thiên thời” lắm, thuận mùa tết lắm. Tiếc là địa chưa lợi (kẹt xe tứ tung trước tết) và nhân chưa yên tâm, chưa hòa. Có lẽ vậy nên hoa trái mùa tết dầu tốt tươi, đẹp đẽ lại ế chưa từng thấy. Thương người bán đã đành, cũng nên thương cả người mua sắm tết năm nay - hoa đẹp ai chẳng mê, nhưng vẫn phải tính toán túi tiền.
Cả chợ lẫn siêu thị cũng vắng chưa từng thấy. Trưa 27-1 (28 tết, năm rồi không có 30) tôi vô một một siêu thị thuộc group lớn, chi phối mạnh nhóm thịt thà của thị trường thành phố. Cả siêu thị chỉ có hai khách, trong đó có tôi. Cửa hàng trưởng lắc đầu: “Tết năm nay thua”.
Một vài cây bút quen “rộn ràng” đã từng reo vui trước tết “sức mua tăng nhiệt” khi cắt cúp một số nơi chen chúc mua sắm. Cái này gọi là “thấy cây mà không thấy rừng”, không chỉ là một nửa sự thật mà chỉ 1/10, 1% sự thật. Thực tế đã trả lời, ai cũng thấy rõ.
May mà tết này, số “rộn ràng” ấy không nhiều, chìm nghỉm trong không khí mua sắm tết nhìn chung không thể gọi là vui; thậm chí có người cho là ảm đạm.
Thực tế này có vẻ như mâu thuẫn với những con số tăng trưởng đủ loại về GDP quốc gia, GDP đầu người, xuất nhập khẩu, thu ngân sách tăng… này nọ.
Nếu những thống kê này chính xác, liệu có phải một phần con số tăng trưởng ấy rơi vào tay nước ngoài? Vị lãnh đạo cao nhất nước trước tết từng nói thẳng tại tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI trước tết nửa tháng:
“Tôi được báo cáo là Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại di động thông minh; đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu linh kiện máy tính; đứng thứ 6 thế giới về xuất khẩu thiết bị máy tính; đứng thứ 7 thế giới về gia công phần mềm, đứng thứ 8 thế giới về thiết bị linh kiện điện tử.
Đây là những con số có vẻ ấn tượng, hoành tráng, đáng tự hào, nhưng thử hỏi chúng ta đã bao giờ nhìn sâu vào bản chất những số liệu này chưa? Chúng ta đóng góp được bao nhiêu % giá trị trong đó? Hay là mình đang ở phân khúc thấp nhất của chuỗi giá trị, chủ yếu là gia công cho nước ngoài”.
Hay qua mấy năm kinh tế khó khăn, năm mới 2025 tiềm ẩn nhiều thay đổi rất lớn cả trong nước lẫn nước ngoài, tâm lý không ít người Việt là “giắt (tiền) trong người để phòng thân” như câu Kiều số 2025? Hiện nay, các ngân hàng trong nước đang giữ hơn 15 triệu tỉ đồng (600 tỉ USD) của khách hàng…
Khu trung tâm thành phố đêm giao thừa vẫn đông, nhưng so với mọi năm thì “vắng chưa từng thấy” - nhận định của nhà báo, nhiếp ảnh gia kỳ cựu Trần Tiến Dũng, nhiều năm liền theo mảng bắn pháo bông đêm giao thừa. Tôi thì đêm ấy chạy xe bon bon nhiều nẻo đường, hầu như không kẹt cứng như mấy năm trước. Đường Trần Não, cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm… nhìn ra sông Sài Gòn giao thừa mọi năm, xe nào lỡ vô thì đứng tại chỗ, đừng mơ nhúc nhích.
Đơn giản thôi, pháo bông chính thức bắn bên bờ sông Sài Gòn thì mấy chục năm nay, năm nào cũng như năm nấy: liễu rũ, hoa cúc, thăng thiên… Quan trọng hơn, pháo bông nhân dân năm nay tràn ngập; có pháo chính thức của Bộ Quốc phòng, có pháo lậu Trung Quốc. Pháo bông Việt tầm thấp, cỡ 10-20 mét, vài kiểu bông, khói nhiều như pháo nổ. Khói Trung Quốc tầm cao, có trái vọt lên gần trăm mét, ít khói, màu sắc và hình dáng bông tỏa đa dạng…
Pháo bông nổ rền khắp nơi, khiến nhiều người bảo: có lại cảm giác hồi chưa cấm đốt pháo. Không chỉ vậy, dọc đường Điện Biên Phủ, từ cầu Điện Biên Phủ tới cầu Sài Gòn, khói pháo mù mịt không kém khói pháo Điện Quang xưa. Tôi nghe có tiếng pháo nổ ở khu vực cầu Văn Thánh, mùi thuốc pháo rõ. Và tiếng rít một loại pháo bông của Bộ Quốc phòng, như tiếng rít hỏa tiễn, thú thật nghe có rờn rợn…
Theo thông tin của Bộ Y tế ngày 2-2-2025, trong 8 ngày nghỉ Tết, gần 500 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa. Tai nạn do pháo không kém mấy cái tết trước 1995, thời chưa cấm đốt pháo.
Hôm nay ngày 2-2, mùng 5 tết, đường sá vẫn vắng vẻ, hầu hết hàng quán vẫn đóng cửa - dư âm tết; có đông là đông về chiều tối, bà con nhập cư quay lại thành phố.
Mai mùng 6, nhiều nơi đi làm lại, mở cửa lại. Sài Gòn lại đông, đường sá lại kẹt, lòng người lại âu lo về làm ăn, buôn bán.
Dẫu gió xuân, vị tết vẫn còn đầy ngập xung quanh…
CÙ MAI CÔNG 02.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.