lundi 1 février 2021

Nguyễn Hưng Quốc - Tuyệt mật


Từ khoảng hai tháng nay, trên báo chí Tây phương và các bản tin lưu hành trên mạng xã hội bằng tiếng Việt, người ta đã nói đến chuyện Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, dù quá tuổi quy định, vẫn được bầu vào Bộ Chính trị.

Hơn nữa, người ta còn khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, ông Trọng sẽ là Tổng bí thư còn ông Phúc sẽ là Chủ tịch nước.

Cũng chưa hết. Người ta còn nói đến một số người khác, với những chức vụ cụ thể, trong đó, nổi bật nhất là, ông Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng và ông Vương Đình Huệ sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Vân vân.

Thú thực, đọc những bản tin ấy, tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Bởi, ở trong nước, người ta cứ nhấn mạnh: Việc thu xếp nhân sự trong Đại hội đảng là việc “tuyệt mật”.

Không những mật. Mà là tuyệt mật. Cực kỳ mật. May lắm, chỉ có một số người trong Trung ương đảng biết. Những người ấy đã giữ bí mật thì còn ai biết được?

Vậy mà người ta vẫn biết.

Mới ngày hôm kia, người ta đã bầu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, trong đó, có cả ông Trọng lẫn ông Phúc. Cả hai đều thuộc “trường hợp đặc biệt” cần lưu nhiệm.

Sau đó, hôm qua, người ta bầu Bộ Chính trị và bầu ông Trọng làm Tổng bí thư. Trong danh sách Bộ Chính trị, bốn người đứng trên cùng, sau ông Trọng và ông Phúc là hai ông Chính và Huệ. Đúng là… tứ trụ.

Sắp tới, chúng ta sẽ biết chi tiết hơn về chức vụ từng người. Tuy nhiên, chỉ với chừng ấy, chúng ta biết tin tức lưu truyền lâu nay ở hải ngoại là… chính xác.

Sau này, tôi sẽ không tin vào hai chữ “tuyệt mật” nữa !

NGUYỄNHƯNG QUỐC 01.02.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.