Sau khi nghỉ khỏi hệ thống nhà nước, anh Đoàn Ngọc Hải đã làm nhiều việc từ thiện. Đôi khi anh công bố bằng hình ảnh hoặc bài viết trên Facebook về những việc của anh, và gặp nhiều sự ủng hộ cũng như chống đối, châm biếm. Cá nhân tôi thấy anh làm những việc ấy là rất tốt.
Một lần tôi gặp anh ấy trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay. Tôi ngờ ngợ và hỏi xem có đúng là anh ấy hay không. Anh ấy vui vẻ trả lời. Sau đó, mỗi người một góc, rồi lại mỗi người một chuyến bay. Tuy nhiên, tôi cảm thấy anh ấy hơi bị cô đơn trong cái phòng chờ đó.
Thực ra, bản thân tôi cũng rất cô đơn trong cái phòng chờ ấy. Ở đó, chỉ có các quan chức là lúc nào cũng có đông người xúm xít, khoe tài đánh gôn.
Ngoài các quan chức (khá đông) và một vài doanh nhân rất nổi tiếng, luôn có lực lượng tiền hô hậu ủng, thì hầu hết phá vỡ sự cô đơn bằng các cuộc điện thoại oang oang, chi tỉ nọ tỉ kia, hoặc mua lô đất này, căn nhà khác… với ai đó. Có người thì gọi điện thoại và quay cho ai đó coi, nói rất to, như chỗ không người. Tôi hiểu là họ đang cô đơn cực độ.
Cái lần tôi gặp anh Hải ở phòng chờ sân bay thì anh không như vậy. Giống như tôi, anh ngồi vô một góc, không điện thoại, hoặc có thì nói nho nhỏ. Chẳng có ai bu quanh anh ấy (thực ra thì nếu còn tại chức, với chức vụ Phó chủ tịch quận, thì chắc cũng không có nhiều người bu quanh lắm). Cho nên, tôi khá là đồng cảm với anh ấy.
Cho đến khi, cả thế giới mạng sôi sục lên vì vụ cọng lông giả xá lợi gì đó. Người ta đưa ra những bằng chứng về việc dùng vong để hù dọa phật tử, kiếm tiền (mới gần đây còn có vụ trục các hình ảnh, tượng ma quỷ ở các đường mê cung), thì anh ấy lại đứng ra bảo vệ cho tay sư Thích tìm vong. Cái đó thì tôi không thể đồng cảm với anh ấy được. Tất nhiên, tôi vẫn nể anh ấy, đã không quản ngại đến uy tín của mình, đứng ra bảo vệ bạn thân khi bạn thân gặp hoạn nạn.
Hôm nay, thấy anh ấy thông báo, rằng anh ấy sẽ đi theo đoàn tu cùng ngài Minh Tuệ, tôi có cảm xúc khá lẫn lộn. Một mặt, với việc anh ấy chở người bệnh, kể cả chở xác miễn phí, rồi anh ấy tham gia nhiều giải chạy, tôi tin anh ấy có đủ sức khỏe nếu đi theo hỗ trợ đoàn tu. Tuy nhiên, việc anh ấy thân thiết với cái tay Thích tìm vong, còn không ngần ngại đứng ra bảo vệ tay ấy khi sự thật được phơi bày, thì không biết việc anh ấy đi theo Ngài Minh Tuệ là duyên lành hay duyên dữ?
Chờ xem.
VÕ XUÂN SƠN 17.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.