Tin sáng
1. Bốn mươi sáu năm trước, ngày này, chiến tranh biên giới nổ ra. Toàn tuyến biên giới súng nổ.
Và rất nhiều người không biết rằng, những năm sau đấy cuộc chiến mới khốc liệt hơn, mà đỉnh điểm là mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Nơi đây được mệnh danh là lò vôi thế kỷ, đạn pháo biến những quả núi đá tai mèo thành bột đá vôi. Nên nhà cháu có câu thơ: "Tiếng súng ấy đã vang nơi này/ đá thành vôi đá tan như bụi mịn/ những thân người trắng xóa/ mắt đen, nòng súng đen...".
Và năm nay, trước ngày này, tổng bí thư Tô Lâm đã lên thắp hương, mở ra một hướng mới trong việc "nhớ" về cuộc chiến.
Sáng nay nhà cháu đang đi bộ thì có mấy tin nhắn, chụp ảnh màn hình VTV1 đang nhắc cuộc chiến này. Những việc trước đây rất hiếm, có nhắc thì chỉ nhắc "nước lạ". Và các báo đồng loạt có những bài đậm, sâu, cụ thể về những ngày này mấy chục năm trước.
Nhà báo Mai Thanh Hải là một trong những người kiên trì và tận tụy với đề tài này. Nhà cháu đã đi cùng anh một chuyến lên Hà Giang, và mới biết anh đã thân thuộc với vùng đất biên giới này như thế nào. Vanh vách từng cái hang, từng nghĩa trang, từng ngôi mộ, như người nhà thân thiết với các đồn biên phòng. Hiện giờ anh đang ở Lào Cai để thực hiện loạt bài trên báo Thanh Niên.
Được biết loạt bài "Tình yêu từ chiến hào" được đăng tải từ ngày 12/20, hôm nay là bài thứ sáu. Để có loạt bài này, và tương tự như thế này nhiều năm nay, năm nào anh cũng cơm đùm cơm nắm lên biên giới bằng tất cả mọi phương tiện, từ máy bay tới... đi bộ. Và càng đọc càng xúc động, những mối tình, những gian nan, những tréo ngoe, những quặn thắt, hồi hộp và vỡ òa... cứ thế đan xen trong những bài viết của anh.
Lịch sử cần được nhớ, cần được nhìn nhận đúng như nó có và cần được rút từ nó ra những bài học, để nhiều thế hệ hiểu đúng, và để... không phải lặp lại. Cám ơn Mai Thanh Hải và các bạn nhà báo của các báo khác đã công phu làm sống lại một thời đau thương của Tổ quốc ta, và những con người quả cảm, những người con trung kiên của Tổ Quốc đã sống, chiến đấu những ngày ấy và sau này...
Ảnh liên quan: Cùng Mai Thanh Hải thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ Hà Giang.
2. "Nguyên trưởng Công an thành phố Phú Quốc và vụ lừa đảo trăm tỉ ở Phú Quốc"- Anh tên là Mót, và giờ anh đang... mót. Hàm anh là đại tá.
3. Lại thêm những vụ đánh người sau va chạm giao thông. Bọn húng chó không chịu cập nhật gương tày liếp của... tiền bối.
4. "Tạm giữ thủ phạm chặt phá vườn cà phê của người mẹ đơn thân tại Gia Lai"- Trông mặt thằng này như mặt... thần chết, nhà cháu thặc, nhìn ảnh mặt hắn (do công an cung cấp, tất nhiên) nhà cháu rùng mình. Kinh nhất, hắn là anh rể của chị Giang Phương Thanh, người bị hắn chặt phá cà phê và vườn cây.
5. "Vụ sai phạm ở dự án sân bay Long Thành: Triệu tập nhiều cán bộ làm hồ sơ đền bù"- Khổ rồi. Trước đó, chủ tịch huyện này đã bị bắt.
6. "Đề xuất miễn trách nhiệm dân sự, hình sự với cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học vì 'rất rủi ro'"- Nhà cháu đề xuất, trước khi mở ra một "thời kỳ mới" của nghiên cứu khoa học, cần kiểm kê, đánh giá lại kết quả nghiên cứu khoa học từ cấp trung ương tới cấp tỉnh trong mấy chục năm qua. Sẽ có nhiều điều hay đấy ạ. Bao nhiêu tiền đã bỏ ra, bao nhiêu đề tài ứng dụng được vào đời sống, bao nhiêu nằm im trong tủ... vân vân...
Cũng liên quan: "Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD". Nô thế bồ.
7. "Đại biểu Quốc hội đề xuất cơ chế dân “đổi nhà” để tiện sử dụng tuyến metro"- Anh nghị Cảnh này lâu lâu lại ngôn một phát trên diễn đàn quốc hội khiến dân phải... lao xao.
8. "Trục xuất người nhập cư ở Mỹ: Bắt 14.000 người trong 3 tuần, dùng C-17 chở người để trao trả"- Hihi chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đã mạnh tay quá. Lại còn sắp gặp ông Pu bàn về Ukraina mà không có mặt Ukraina. Tao mạnh, tao có quyền, mần chi nhau, phỏng ạ?
À bổ sung sau 1 tiếng đăng ạ: "Ông Trump khẳng định ông Zelensky không bị gạt ra khỏi hòa đàm với Nga"- Thế chứ?
Tin chiều
1. "Người phụ nữ tự nhận 'bị bỏ thuốc' ở Đà Nẵng đã gỡ thông tin trên Facebook"- Điên cmn cả lũ, nhà cháu thặc.
2. "Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu xử lý nghiêm CSGT trục lợi, nhũng nhiễu"- Vầng, rất cám ơn chủ tịch ạ. Phải sòng phẳng, cảnh sát giao thông đa phần là tốt, còn lại một ít là... chưa tốt.
Cũng liên quan: "Chấn chỉnh bác sĩ thiếu ân cần với bệnh nhân"- Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp ạ.
3. "Tỉ phú Elon Musk phá vỡ im lặng trước tin đồn có con 5 tháng tuổi"- Whoa.
4. "TPHCM dự kiến lập Sở Giao thông Công chánh khi sắp xếp bộ máy"- Tên này có vẻ hợp lý hơn ạ. Cả xây dựng vào vẫn hợp lý.
5. "Vợ chồng Huyền Diệu dùng hình ảnh nhạy cảm cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng"- Chồng tên Huyền vợ tên Diệu, đúng là... huyền diệu. Huyền diệu nhất là chị Diệu 59 tuổi rồi, làm nghề bán vé số, thấy ảnh chụp thì... hoàn toàn không xinh, mà lừa được trai vào... nghỉ để chồng chụp hình.
6. Hai thằng Buôn Ma Thuột đánh người va chạm giao thông té ra từng vào tù ra tội, đầy "chiến tích" các cái, đã bỏ trốn. Người bị đánh đã phải vào bệnh viện. Có trốn đằng trời, phỏng ạ?
Trong khi đó, mới toe: "Công an xác minh vụ nam thanh niên bị nhóm người hành hung sau va chạm giao thông"- Bình Dương ạ. Chưa hết: "Phẫn nộ việc hai thanh niên chạy xe máy tát vào đầu người khuyết tật đi xe lăn"- Hai thằng này đầu trần chạy xe máy. Lại cũng khổ rồi các con ạ.
7. "Hơn 40 tấn rác bánh kẹo vẫn chất cao như núi tại La Phù"- Lạ nhất là tới giờ vẫn không biết ai đổ ra đấy. Gần 100 tấn bánh kẹo đổ bậy (đã di chuyển được một ít) mà không biết ai đổ thì người đổ đúng là... Tề Thiên thật. Thà là cái tăm, thậm chí bãi... cứt chó, đây hàng mấy chục tấn...
8. "Gặp Đặng Lê Nguyên Vũ ở Sài Gòn"- Hì hì hết gặp ở Ma Drak lại đến gặp ở Sài Gòn, bài nào cũng dài, chỉ mỗi chuyện qua ngồi như nào, mơ màng ra sao mà hấp dẫn phết. Tài nhất là qua cũng bàn về kỷ nguyên mới, về vươn mình... "Trời đã chọn dân tộc này là dân tộc lãnh đạo thì nó phải xảy ra. Cái đạo đúng là nó đi êm lắm. Nó còn sung động, nghĩa là còn có vấn đề. Nên phải làm rõ nội hàm để tất cả mọi người cùng thấy và ủng hộ kỷ nguyên mới của đất nước"...
Có chi mô nơ? Quá tài quá tài, nhà cháu nể ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 17.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.