samedi 15 février 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 15.02.2025

Tin sáng

1. '’Trọng tài phá nát trận đấu'’- Là trận Thanh Hóa với Câu lạc bộ TPHCM. Var đâu Var đâu? Một báo khác có tít: "Bị trọng tài đuổi 2 huấn luyện viên, Câu lạc bộ Thanh Hóa rơi 2 điểm trên sân Thống Nhất". Hehe, cầu thủ đá chứ huấn luyện viên có đá đâu mà rộn, chấp luôn.

Cũng bóng đá: "Hoàng Anh Gia Lai : Không ‘xấu xí’, sao có thể… trụ hạng". Sao bảo đội này chỉ cần đá đẹp mà, không cần thắng mà?

2. Lại nữa: "Clip nghi vấn 'tài xế xe Mercedes đánh người sau va chạm' ở TPHCM: CSGT vào cuộc". Và hôm qua thấy trên mạng tới mấy vụ lận. Tức là dù cảnh sát xử lý ngay và luôn, truy tố và còng ngay, nhưng bỏn đếch sợ. Có vụ này cũng điên: "Công an triệu tập người liên quan trong vụ ném vật cứng về phía ô tô đang chạy ở Củ Chi".

3. "Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố ‘Ủy ban cứu người vượt biển’".

4. "Hàng không thắng lớn dịp Tết với 7,3 triệu khách bay"- Sao lại có thông tin là càng bay càng... lỗ ạ?

5. "Cô giáo túm tóc bé mầm non bị đình chỉ đứng lớp 4 tháng"- Không chỉ túm tóc, cô này còn... véo chim cháu. "Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm lên tiếng về vụ việc cô giáo mầm non tác động làm bé trai bầm tím vùng kín", cháu còn bé, gọi thẳng tên nó ra, gờm kín mí hở cái giề?". Bác sĩ kết luận: Trẻ sưng đau, tụ máu và bầm tím gốc dương vật".

6. "Báo Tiền Phong hợp nhất hai văn phòng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ"- Cũng hợp nhất tinh giản trong khí thế chung ạ.

7. "Hoa hậu Ngọc Hân mang thai"- Rất hân hoan phấn khởi ạ, đề nghị vỗ tay mừng hoa hậu và cháu bé.

8. "Công an Hà Nội bác thông tin 'người đàn ông tự ý chỉnh đèn tín hiệu giao thông'"- Vầng, dễ gì, lớ ngớ đụng vào nó giật bỏ mẹ, phỏng ạ?

Tin chiều

1. Nhân viên nữ bầy hầy, không thanh toán tiền cho shipper dù anh này đã nhiều lần tới tận nhà đòi, năn nỉ xin nhận tiền. Sếp biết chuyện, chuyển trả 245 ngàn thay nhân viên xong rồi nhắn tin đuổi việc nhân viên. Chính xác là chấm dứt hợp đồng. Việc lan ra, ngàn lai hân hoan sếp. Việc ở Đà Nẵng, chỗ hôm trước cũng một nữ quỵt tiền khiến shipper bị đánh chết. "Hành động triệu like của người sếp ở Đà Nẵng".

2. Đã nuôi chó, rồi thề không nuôi nữa, vì mỗi lần mất hoặc phải cho lại rất thương, nên đọc tin này mà trào nước mắt: "Xôn xao chuyện bé trai ở Hưng Yên đi lạc trong đêm, có chú chó nằm cạnh trông". Chú chó đã bảo vệ cậu bé suốt đêm ạ.

3. "Truy tìm 2 người đàn ông đá liên tiếp vào mặt thanh niên đi xe máy sau va quẹt"- Buôn Ma Thuột ạ. Rồi đây nữa: "Vụ 'tài xế Mercedes đánh người sau va chạm' ở TPHCM: Công an mời làm việc"- Bế hết lên cho bỏn tởn, có chi mô nơ?

4. "Tổng Bí thư: 'Đụng vào cái gì cũng khó khăn do các quy định của chúng ta'"- Rất đúng bệnh rồi ạ, thưa tổng bí thư.

5. Một phụ huynh vừa nhắn tin cho nhà cháu, có cắt bớt một ít để... yên lành: "Sáng giờ em khấu đầu 9 cái để lạy ông giáo dục mà vẫn không yên Bác ạ. Khi chưa có văn bản thì cô giáo dạy thêm ở nhà thu 300 ngàn/ cháu, nay không cho dạy thêm ở nhà nên cô cho vào trung tâm học thì thu 375 ngàn/ cháu. Chỉ tức là nhờ văn bản này mà Trung tâm mọc lên như nấm. Chẳng biết chương trình dạy gì mà cháu học với cô từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều vẫn chưa đủ nên phải học thêm nữa’’.

6. "Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn"- Chúc mừng các em nhé. Phận nhân viên, con ong cái kiến, thì bèn...

Còn trường hợp này thì rất đáng thương: "Xài lố không dám xin tiền vợ trả nợ, shipper tạo hiện trường giả bị cướp". Khổ đến thế chứ còn thế nào nữa, anh Pha chị Dậu cũng chả bằng, phỏng ạ?

7. "Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản ở Bình Dương sau 24 giờ gây án"- Rất nhanh ạ, mặt thằng này trông... ngơ ngác lắm. Chả hiểu sao giờ lại xuất hiện nhiều vụ cướp manh động và liều lĩnh thế?

Nhà cháu chịu, có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 15.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.