Càng gần đến ngày Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam - quốc gia « vừa là đồng chí, vừa là anh em », vừa là láng giềng, thì tôi càng chia sẻ và đồng cảm với đất nước và dân tộc Ukraine.
Sẽ có nhiều người Việt Nam bán rẻ lương tri và nhân phẩm cho Trung Quốc, mà người ta hay gọi chúng là “bò đỏ”, cật vấn tôi rằng sao cứ chỉ nhắc đến ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam mà không nhắc đến ngày Pháp, Mỹ xâm lược?
Câu trả lời mà ai cũng biết, bản thân chúng cũng biết rất rõ, đó là bởi Pháp và Mỹ với Việt Nam đã kết thúc mọi ân oán và đóng lại quá khứ đau thương.
Nhưng riêng Trung Quốc, họ vẫn đang giày xéo trên một phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Không chỉ vậy, Trung Quốc vẫn hàng ngày, hành giờ ngang nhiên quấy rối, xâm phạm chủ quyền biển đảo do Việt Nam kiểm soát.
Vì vậy, nếu “khép/gác lại quá khứ” với Trung Quốc thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận mất và quên đi Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc !
LÊ XUÂN NGHĨA 15.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.