Bàn hoài cũng vậy thôi, phải giải quyết cái gốc của vấn đề là đạo đức nhà giáo. Nhưng rất tiếc cái gốc đó đã bị bứng mất rồi.
Hồi xưa tui đi học thầy cô có dạy thêm không? Có! Để tui kể câu chuyện của lớp tui.
Đó là năm học cuối tiểu học. Đệ nhị lục cá nguyệt (bây giờ kêu là học kỳ 2).
Phần lớn học sinh đều phải học tối đa vì thi vô lớp 6 (đệ thất) là một kỳ thi tuyển chọn gắt gao, vài ngàn chỉ đậu vài trăm chớ không phải như bây giờ. Một bữa cô phụ trách nói: "Các em A, B, C, D ... nếu muốn có hy vọng trong kỳ thi này thì bắt đầu tuần sau học thêm với cô, buổi tối, tại đây".
Tất nhiên việc học đó hoàn toàn miễn phí. Thầy cô cũng không có trách nhiệm gì trong việc học sinh của mình đậu hay rớt trong kỳ thi chuyển cấp như bây giờ.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 15.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.