Ông bà mình vẫn hay nói câu đó, và nay nó đã ứng nghiệm với hai người y tá ở Úc đòi sát hại người Do Thái trên mạng truyền thông xã hội [1].
Hai người đó là Ahmad Rashad Nadir (nam) và Sarah Abu Lebdeh (nữ). Cả hai đang làm tại Bệnh viện Bankstown, nơi có đông người Việt và người Hồi giáo. Cả hai đều bị cho nghỉ việc ngay ngày hôm nay.
Trong một video do Max Veifer đưa lên mạng xã hội, hai người này trong đồng phục y tá nói chuyện với Veifer. Người nam y tá (Ahmad) tự giới thiệu là bác sĩ ở Úc, và khen màu mắt của Veifer. Nhưng khi biết được Veifer là người Do Thái, Ahmad đổi giọng nói :"Tôi rất là tức giận vì anh là người Do Thái. Rồi anh sẽ bị giết và về địa ngục."
Cô Abu Lebdeh tiếp lời: “Đó là đất nước của người Palestine, đâu phải của anh. Anh là một đống phân." Ahmad, người đóng vai bác sĩ, còn nói thêm rằng: "Anh không thể tưởng tượng được có bao nhiêu con chó Israel đã đến bệnh viện này và tôi đã gửi chúng xuống Jahannam (địa ngục)."
Khi đoạn video được post lên mạng xã hội, nó lan truyền một cách chóng mặt. Nó thậm chí thu hút sự chú ý của báo chí quốc gia, bộ trưởng và thủ tướng!
Bà Cảnh sát trưởng tiểu bang New South Wales nói: "Đây là một ngày buồn đối với đất nước chúng ta. Thật không thể tưởng tượng được khi chúng ta phải đối mặt và buộc phải điều tra một sự việc kinh hoàng như thế này."
Ông Ryan Park, Bộ trưởng Bộ Y tế tiểu bang, xuất hiện trên đài truyền hình buổi tối trong thái độ giận ra mặt. Ông nói: "Cái video này thật kinh tởm. Nó gây sốc. Nó ghê tởm." Ông Bộ trưởng nói tiếp: "Chúng tôi không chỉ xem xét sự cố này mà còn xem lại các trường hợp trước đây để bảo đảm rằng bệnh viện hoạt động phản ảnh những giá trị về an toàn và chăm sóc."
Ổng Thủ tướng Úc cũng có phát biểu, nhưng tôi không hiểu rõ ông ấy nói cái gì. Ông ấy (phe cánh tả) bị phê phán nặng nề vì không có hành động kịp thời chống lại trào lưu bài người Do Thái. Nói chung, ông này là một thủ tướng 'yếu' (tôi không có bầu cho ổng).
Khi sự việc được gần như tất cả báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình loan tin, hai người y tá tỏ ra lúng túng. Anh Ahmad nói rằng anh ấy chỉ nói đùa và công chúng đã hiểu lầm anh ấy. Anh nói sẽ xin lỗi cộng đồng người Do Thái.
Ahmad sanh ra ở A Phú Hãn (Afghanistan) và vượt biển đến Úc, được hải quân Úc cứu vớt và nhận vào tị nạn. Anh ta mới vào quốc tịch Úc 4 năm trước. Còn cô Sarah Abu Lebdeh thì (qua người chú) có vẻ hoảng loạn. Người chú cho biết cô ấy là một người tử tế.
Tuy nhiên, ngay sau khi cái video được tải lên mạng xã hội, Ahmad Nadir và Sarah Abu Lebdeh bị sa thải lập tức. Ông Bộ trưởng Y tế còn nói thêm rằng nếu cuộc điều tra của cảnh sát xác định sự việc, cả hai sẽ không bao giờ làm trong ngành y tế New South Wales nữa.
Khỏi phải nói, cả hai đã vi phạm y đức một cách trầm trọng. Không rõ vì đâu mà làm trong ngành y mà cái tâm thù hận ghê gớm như vậy. Không ai dám tin là họ nói đùa. Tôi đoán rằng cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội làm trong ngành y tế Úc.
Đúng là "cái miệng hại cái thân".
NGUYỄN VĂN TUẤN 12.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.