"Cuộc sống thì phải thay đổi, thích nghi để tồn tại và phát triển".
Đó là lý lẽ tưởng chừng như có lý của không ít người, nhằm biện minh hoặc xuê xoa cho những thứ lẽ ra không nên làm.
Sách - theo tôi - cũng không ngoại lệ. Nó là một sản phẩm mà người ta chí ít thích phải từ trước khi mua, hoặc có thể đọc lướt vài trang để sẵn sàng mua nó.
Đã có một thời ai đó đã nảy ra sáng kiến bán sách tùy thuộc độ dày mỏng, rồi xuống cấp thêm một bước là bán theo...ký. Cứ cân ký tính tiền, như ve chai đồng nát.
Và bây giờ, ăn theo trend "túi mù"...người ta lại đẻ ra ra cái thứ quái thai "Sách túi mù"!
Hết biết!
VÕ KHÁNH TUYÊN 16.12.2024

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.