vendredi 27 décembre 2024

Nguyễn Tiến Tường - Bách hóa xanh, nhưng mà xanh cỏ

Nó bán giá đỗ ngâm hóa chất mỗi ngày vài trăm ký, bán nhiều năm.

Đến khi vỡ chuyện, nó chạy truyền thông trên các mặt báo, nói rằng đã thu hồi, kiểm định và không nhập giá hóa chất nữa.

Nó luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, vì sức khỏe con người, không hóa chất, không chất bảo quản. (Mấy thằng nói đạo lý thường hay dương tính với ma túy).

Vậy lượng hóa chất đã ngấm vào tế bào của lương dân bao nhiêu năm qua, làm sao thu hồi, kiểm định?

Bách Hóa Xanh chỉ là cái chợ xép có máy lạnh, lộ rõ sự bất lương từ mùa dịch. Chỉ tiếc rằng người Việt rất chóng quên.

Bách hóa xanh, nhưng mà là xanh cỏ!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 27.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.