1. Nay gọi anh Nhưỡng là anh "mặn" có vẻ có lý nhở. Khi ký cái giấy, ảnh nói nhỏ với người đứng đợi: Xong việc đưa anh ba trăm ngàn nhé. Anh này nói lại với anh chi tiền, anh chi tiền nói: "Mặn quá", nhưng rồi vẫn chi đủ ba trăm ngàn.
Nhưng chi tiết này mới kinh: "Gần 600 đơn thư của tổ chức, cá nhân chưa được mở ra"- đấy chúng ta (có nhà cháu) cứ tin anh ấy đi để rồi... đau khổ. Nhà cháu thời đi làm, nhận email bao giờ cũng trả lời rất cẩn thận, giờ chơi fb cũng thế. Khi nào nhiều cm quá mà bận thì cũng vẫn phải bấm like để báo là mình đọc rồi.
Ông này cũng chả vừa vặn gì: "Ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc gọi lãnh đạo tỉnh 'can thiệp' giúp doanh nghiệp"- Tất nhiên có xèng ạ.
2. Lại "Cháy nhà trọ 5 tầng ở Thủ Đức, đôi vợ chồng trẻ mới cưới thiệt mạng"- Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là N.T.G. (25 tuổi, ngụ Thái Bình, nhân viên phục vụ quán ăn) và T. (20 tuổi, ngụ Thái Bình, công nhân), hai vợ chồng mới cưới nhau được một năm, sau đó từ Thái Bình vào TPHCM lập nghiệp- Rất thương ạ.
Trong khi đó: "Ba người đàn ông chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đã tông vào dải phân cách ở Nha Trang, tử vong tại chỗ".
3. "Báo chí Singapore đặt dấu hỏi về sân cỏ nhân tạo khi thua Việt Nam"- lại "sân cỏ nhân tạo", theo nhà cháu, báo chí và các bình luận viên nước nhà đừng quan tâm, đừng nhắc, đừng khai thác gì sân cỏ nhân tạo thì chiến thắng tối qua nó vang dội hơn. Đã cầu thủ chuyên nghiệp thì sân nào cũng chơi, thời tiết nào cũng đá. Khó người khó ta chứ có chi mô nơ mà cứ rào trước đón sau như kiểu... sợ thua, nếu có thua thì có cớ mà đổ thừa á.
4. "Vụ trúng độc đắc 2 tỉ đồng không được trả thưởng: Phản hồi mới từ tòa án"- Ngày nào cũng được báo chí nhắc, công ty Xổ số Kiến thiệt Thừa Thiên Huế tự dưng lềnh phềnh.
5. "12 người của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị khởi tố"- Nguồn gốc của việc cứ ra tòa là có giấy chứng nhận tâm thần chăng? Nếu thế thì vừa ẩu, liều và cả... ngu.
6. "Vợ chồng chủ quán karaoke 678 đánh khách hát, cướp tài sản"- Chuyện này tưởng nó cũng tự biến mất cùng với thời những cơm tù quán cướp rồi chứ nhỉ? Có mấy thành phố du lịch, khách đang lơ ngơ thì có xích lô ghé lại: Đi không anh, mặn nhạt có hết... Lên xe nó chở tới một quán ất ơ nào đấy, đóng rào, đóng cổng lại, bia mở ào ào, thậm chí bê cả vỏ không ra, rồi... tính tiền. Đà Lạt Nha Trang Huế... đều có he he.
Tất nhiên vợ chồng nhà này và nhân viên đang hát "Xuân này con không về".
7. Nhiều anh em nhà văn nhà báo và bạn đọc đang phản đối quyết định xóa sổ Nhà xuất bản Đà Nẵng. Nhà cháu đã nhắc việc này ở một tin trước đó, hôm nay nhắc lại, nhà cháu rất tiếc một địa chỉ văn hóa như Nhà xuất bản Đà Nẵng. Nơi đây đã in những cuốn sách rất có giá trị khi những nhà xuất bản khác không dám in. Ngay lĩnh vực thơ tình, khi cả nước đang hân hoan với những tác phẩm "kinh điển" thì nơi đây in... thơ tình, trời ơi là bán chạy. Ông Thuận Hữu nổi tiếng từ đây khi in bài thơ ngoài chồng ngoài vợ ở tập thơ tình của Nhà xuất bản Đà Nẵng.
Trong 16 tập sách của nhà cháu tới giờ, có 3 tập in ở nhà này. Có thể nhà nước không bao cấp nữa, thì hãy để anh em tự xoay mà sống và xuất bản sách (lâu nay nhà xuất bản đã tự nuôi nhau rồi).
8. Chụp mấy comment ở phây búc nhà cháu để "sống mà nhớ lấy". Khổ phục vụ miễn phí mà cũng bị đòi hỏi nữa, nhưng nhà cháu đã hứa, sẽ phục vụ bà con vô điều kiện ạ, he he, có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 27.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.