Bạn có để ý thời gian gần đây, cảnh sát mạnh tay hơn với những trường hợp sử dụng vũ lực khi tham gia giao thông không?
Chuyện này thì xưa nay đều xảy ra, nhưng hoặc "hòa", hoặc cao lắm là chỉ xử phạt hành chánh.
Nhưng nay tất cả gần như đều bị bắt khẩn cấp, khởi tố. Và đồng nghĩa là sẽ có án tù.
Xem mấy vụ, thấy tiếc nhất là vụ anh shipper vì bị xe buýt lấn tuyến ở quận 3, nên chặn đầu xe phản ứng, bị tài xế và phụ xe xuống ẩu đả. Và cuối cùng cả ba đều bị công an còng tay bắt khẩn cấp.
Giá như anh shipper bình tĩnh hơn, giá như tài xế và phụ xe buýt đừng quá côn đồ...có lẽ cả ba gia đình sẽ không phải trải qua giai đoạn đau khổ này.
Nhưng câu chuyện của anh chàng có xe hơi riêng này thì khó mà thông cảm, khi có hành động côn đồ đánh người đi đường khi cái sai của mình rành rành ra đó. Chưa kể, trên xe đang là mẹ ruột, vợ và con trai mới chỉ vừa 1 tháng tuổi. Thế mà vẫn không thể làm "nguội" được cái đầu nóng!
Giờ thì có lẽ....ăn năn, hối hận cũng đã muộn.
VÕ KHÁNH TUYÊN 16.12.2024

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.