lundi 16 décembre 2024

Thanh Hằng - Hành trình của thầy Minh Tuệ nổi nhất mạng xã hội

 

"Đám giỗ bên Cồn" bị "mất fan" vì hành trình đi Ấn của sư thầy Thích Minh Tuệ quá hot.

Mình, từ sáng đến đêm, hết vào Facebook rồi lại YouTube và TikTok của Lê Khả Giáp và Đoàn Văn Báu để theo dõi. Sau mấy ngày, thấy rằng, không ai hội đủ điều kiện để tổ chức chuyến đi này cho sư được chu đáo như Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp. Đó là sự may mắn của sư và của cả hai người.

Đoàn Văn Báu là một thượng tá an ninh, nguyên phó khoa ở trường Đại học An ninh, về hưu non vào 2023. Nhà có salon ô tô cổ ở Sài Gòn. Dân an ninh nhưng nghe cách nói năng, cư xử thì khá là “chất chơi”.

Trước khi đoàn đi, mặc dù Đoàn Văn Báu đã quay một clip sư Minh Tuệ trả lời đồng ý để Báu hỗ trợ chuyến đi, anh vẫn làm thêm một clip cụ thân sinh sư Minh Tuệ trao toàn quyền hỗ trợ chuyến đi cho anh, dù không cần vì thầy Minh Tuệ đã ngoài 18 tuổi. Tức là công khai vai trò chính danh của anh trong chuyến đi.

Xem hành trình 4 ngày đầu đã thấy kế hoạch hỗ trợ của Báu rất bài bản, chặt chẽ. Không để bị quấy rối, đảm bảo an toàn cho tăng đoàn, vì luôn có rất đông người Việt ở trong nước sang và Việt kiều ở Lào muốn cúng dường sư Minh Tuệ, như tối qua có cả chục xe ô tô.

Ngày đi được bí mật đến phút chót. Giáp thì nói sau Tết mới đi, nhưng đùng cái đi vào ngày 12/12 và đi hai nhóm, kiểu nghi binh. Nhóm có sư Minh Tuệ do anh Báu dẫn đầu, nhóm kia đông hơn, do Giáp dẫn đầu. Kế hoạch này chắc được Báu tính kỹ, nhằm cắt đuôi những người đi theo.

Từ khi sang Lào, tăng đoàn được công an Lào hỗ trợ rất nhiều. Có cả một anh công an Lào đi cùng đoàn. Trong một clip, còn thấy Báu cầm bộ đàm (dân mạng soi kinh). Ở clip tối qua Lê Khả Giáp đưa lên, mình nghe có giọng Báu vọng vào: “Số 1, số 1, đoàn đang nghỉ ở chỗ …cứ ở đấy nhé!” (Mình đoán là có lực lượng hỗ trợ từ xa).

Hôm trước Báu đi tiền trạm ở Thái Lan, còn đến nhà một trinh sát đội cận vệ Hoàng gia Thái Lan và các anh bên đó đã bố trí chỗ nghỉ đêm cho sư Minh Tuệ.

Chắc các đồng nghiệp ở Lào, Thái là người quen hoặc học sinh của Báu trước đây nên mới thân thiết, nhiệt tình thế.

Trong một clip ở trên một đèo ở Lào, có một nhóm đàn ông Việt đứng chờ đảnh lễ. Chắc được dặn trước nên không sư nào nhận nước cúng dường của nhóm này, và chiếc ô tô màu trắng đi rất chậm phía sau tăng đoàn, đầy cảnh giác.

Khi ông Kim Cang và một người nữa mặc y phấn tảo đi ở Lào, là có lực lượng (mặc thường phục) “đón” lên xe, không cho đi theo và gửi clip quay ngay về cho Báu.

Tất cả những cái này, “phi Văn Báu bất thành được”.

Đoàn Văn Báu luôn đi sát sư Minh Tuệ. Chuẩn bị chỗ ngồi cho riêng thầy khi nghỉ chân, còn các sư nhỏ tự lo. Trước khi đi 30-40 km không có nhà, thì khi có người đến cúng dường, sắp xếp để họ cúng dường trên đường các sư đi. Rất hợp lý hợp tình. (Có chị người Việt còn bảo Giáp là lấy số chị, để nếu đi đoạn đường nào không có nhà dân, báo để chị đến cúng dường).

Báu còn phân công người kiểm soát các hình ảnh đưa về đoàn, đảm bảo không ảnh hưởng đến đất nước và tăng đoàn.

Đặc biệt, các hình ảnh về tăng đoàn được nhiều người rất hóng, nhưng Báu đã để Giáp đưa lên các trang Facebook, TikTok, YouTube của Giáp là chủ yếu, chắc nhằm hỗ trợ Giáp về nguồn thu vì vợ đang sắp sinh ở nhà.

Giáp thì là một YouTuber chuyên nghiệp. Các hình ảnh quay khá đẹp. Khác với Báu dù giọng có mềm thì vẫn thấy có sự nghiêm khắc, quyết liệt, Giáp bù trừ Báu bằng giọng nhẹ nhàng, hồn hậu.

Mấy ngày qua, số người theo dõi các trang của Giáp trên Facebook, TikTok và YouTube tăng vọt. Mình cũng rất mong nhờ lượng người này, Giáp bán được nhiều hàng để nuôi vợ sắp đẻ. Âu cũng là lộc từ thầy cho Giáp và Báu.

Công đức hai người cho tăng đoàn là vô lượng vì chuyến đi đầy vất vả, hy sinh, nguy hiểm.

Ảnh: Sư Minh Tuệ ngồi nói chuyện với anh trai, em gái trước khi đi, về việc nếu người ta kiện về Công ty Thiện Định Tuệ thì cho người ta, người ta không lấy thì thôi.

Anh em ruột (mà là anh trai), người ta còn ngồi khoảng cách thế, mà mấy mẹ hôm ở cửa khẩu Bờ Y đảnh lễ xong lao vào ôm chân thầy. Kính ở chỗ nào vậy? Trong khi phụ nữ Lào khi cúng dường là quỳ xuống, hoặc đặt đồ cúng lên một cái ghế, chứ không vô học vô minh như mấy mẹ nhà ta.

THANH HẰNG 16.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.