Hôm qua phẫn nộ xem clip thằng mặt người dạ thú thản nhiên thuật lại chuyện thiêu cháy 11 mạng người, rồi cứ tự hỏi tại sao cứ để clip đó lan truyền dễ thế?
Nhìn thái độ cười cợt và điếu thuốc ve vẩy, tôi buộc phải nghĩ chỉ có thằng điên mới bình thản chẳng chút hối hận nào như vậy! Đành rằng có thể là nghiệp vụ hay abcd gì đó nhưng có nên công khai như thế?
Sáng nay ngỡ ngàng thấy video người đàn bà thản nhiên kể về "hành lý tình dục" của mình trong show "hành lý tình yêu" trên sóng truyền hình!
Với cô ta ngày nào cũng phải nhiều lần xxx, và ông nào không đáp ứng được bị cho mọc sừng ngay.
Làm tình là nhu cầu, bản năng và thú vui với đại đa số, nhưng mấy ai chấp nhận phô bày trơ trẽn trước khán giả không một chút ngượng ngùng? Kiếm view, tìm quảng cáo khó cơ quan truyền thông nào tránh khỏi, nhưng có đói đến mức phải đem chuyện giường chiếu ra bán như vậy?
Hàng ngày đâu chỉ chúng ta, mà con cháu chúng mình thản nhiên và dễ dàng xem vô số thứ rác rưởi, dơ bẩn, độc hại. Khá nhiều vụ án kinh hoàng từng được nuôi dưỡng bởi mầm mống ác độc.
Đến bao giờ, những chuyện gây hại cho nhiều thế hệ như thế mới không còn thản nhiên lan tràn và được vô tư chấp nhận? Chấn hưng đâu xa và cần gì trăm ngàn tỉ!
HÀ PHAN 20.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.