vendredi 12 juillet 2024

Lưu Trọng Văn - Lười và nghĩ


Ngày 05.07.1977 tỉnh Vĩnh Phú đã sáp nhập hai huyện Lập Thạnh và Tam Dương thành huyện Tam Đảo. Hai huyện Bình Xuyên và Yên Lãng thành huyện Mê Linh, hai huyện Đa Phúc và Kim Anh thành huyện Sóc Sơn.

Và Đất nước vẫn tồn tại các huyện Tam Đảo, Mê Linh, Sóc Sơn cho đến hôm nay.

Nếu theo thói lười nghĩ và địa phương cục bộ, thì tỉnh Vĩnh Phú lúc đó dễ dàng nhất là ghép tên. Và sẽ ra đời các huyện Lập Tam, Bình Yên và Kim Đa hoặc Tam Lập, Yên Bình và Đa Kim.

Tại sao ngay từ năm 1977, tức là cách đây 47 năm, tỉnh Vĩnh Phú lại có thể đặt tên ghép các huyện có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, địa dư như vậy?

Do lãnh đạo tỉnh chịu nghĩ và chịu nghĩ sâu.

Mà lãnh đạo Vĩnh Phú giai đoạn đó là ai?

Xin thưa là ông Kim Ngọc người dám nghĩ, dám làm khoán hộ cứu Dân, cứu Nước.

LƯU TRỌNG VĂN 12.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.