jeudi 10 août 2023

Nguyễn Thông - Sóc Sơn nát tại ai?

Vụ sạt lở, lũ cuốn đất ở rừng đặc dụng Sóc Sơn, phơi bày thực tế là vùng này đã bị tàn phá, chiếm dụng nặng nề, nghiêm trọng.

Nhưng không phải bây giờ mới vậy. Cần lôi cổ mấy đời đám lãnh đạo Hà Nội ra mà trị. Những vụ ca sĩ, họa sĩ, quan chức... (tôi chả cần nói, ai cũng biết) ngang nhiên xây cất trái phép, báo chí phản ánh, dư luận mỏi mồm nhưng đều được chính quyền xuê xoa, lờ đi, chả biết có chuyện chạy chọt, ăn tiền không.

Mọi thứ còn chình ình ra đó, nếu xử thì hãy xử đi, đừng có nay hô mai hào, hứa này hứa nọ cho hết nhiệm kỳ. Thánh Gióng có bay về đòi đất cũng chẳng còn chỗ cho ngựa đậu.

Thủ đô còn thế, đừng trách các tỉnh thành tan nát như tương.

Tại trên ngồi chẳng chính ngôi/Để cho kẻ dưới chúng tôi lăng loàn.

Xứ này, chẳng riêng gì chuyện đất ở Sóc Sơn, mọi thứ mọi việc đều thế cả. Hỏng từ thượng đỉnh, có cứu bằng giời. Chỉ xóa đi làm lại.

NGUYỄN THÔNG 10.08.2023

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.