lundi 21 août 2023

Lưu Trọng Văn - Chuyện nhỏ

 

Tại văn phòng của Chu Ngọc Anh, Phan Quốc Việt, chủ công ty Việt Á mở ba lô lấy túi ngoại tệ đưa cho Ngọc Anh và nói "có chút quà cảm ơn".

Ngọc Anh mang túi quà cất trong buồng ngủ phía trong phòng làm việc.

Khoảng cuối tháng 9.2020, Ngọc Anh dọn phòng làm việc để chuyển về trụ sở UBND Hà Nội nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thì thấy túi quà này. Mở ra thấy 200.000 USD, gồm 2 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD.

Tại sao nhận gói quà biết là có tiền không nhỏ, mà bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ, ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam Chu Ngọc Anh lại không lập tức hồ hởi xem, đếm bao tiền ngay mà bỏ lơ cho đến khi dọn phòng mới kiểm đếm?

Giản đơn và vô cùng giản đơn. Với cặp mắt kẻ quá quen việc ăn bẩn tham nhũng, thì nhìn kích thước túi quà cùng độ nặng của nó, Ngọc Anh thừa biết ước chừng số tiền bao nhiêu.

Và với số tiền ấy có lẽ quá nhỏ so với hàng chục, có khi hàng trăm phi vụ mà kích thước độ nặng túi quà lớn hơn nhiều, Ngọc Anh không thèm quan tâm, hồ hởi kiểm đếm và cất kỹ.

Chuyện thường ngày thôi.

Chuyện nhỏ với túi quà 100.000-200.000 đô thôi mà!

Khốn nạn!

Máu, mồ hôi, nước mắt của Dân với bọn như Thanh Long, Ngọc Anh chỉ là chuyện nhỏ!

LƯU TRỌNG VĂN 20.08.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.