lundi 21 août 2023

Tạ Duy Anh - Lời đường mật

 

Trung Quốc hẳn đã ngửi thấy có mùi tiệc thơm lừng ở Hà Nội, nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ. Nên theo bổn cũ, vừa dỗ chính quyền Việt Nam theo kiểu dỗ trẻ, vừa gầm gừ giơ móng vuốt đe dọa: Chớ có chệch đường.

Nói trắng ra, Trung Quốc đang làm mọi cách để đẩy Việt Nam ra xa Hoa Kỳ nhất có thể.

Để làm gì?

Để tiếp tục dễ bề khua khoắng những thứ không thuộc về mình.

Hãy xem, cùng với lời dụ dỗ ngon ngọt, Trung Quốc đang làm gì để bóp chết người đồng chí cùng bảo vệ lý tưởng.

Quân sự hóa đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa của Việt Nam. Tri Tôn là thực thể gần lãnh thổ đất liền của Việt Nam nhất (chỉ cách mũi Ba Làng An 134 hải lý). Từ sân bay sắp hoàn thành ở đây, máy bay trinh sát của Trung Quốc có thể nhìn thấy cả con cua đang bò ở bờ biển Đà Nẵng hoặc Cam Ranh.

Trung Quốc đang gấp rút hoàn thành một cảng quân sự trá hình ở Campuchia, sát với đảo Phú Quốc, hòng tạo thế kẹp cổ người đồng chí khi cần.

Trung Quốc không ngớt cho tầu quấy nhiễu khu vực các giàn khoan dầu hợp pháp của Việt Nam, thành lập đội ngư thuyền bán vũ trang đông tới cả chục ngàn chiếc, sẵn sàng thực hiện kế sách "ruồi bâu" trên biển Đông.

Không ai qua được Trung Quốc về mặt ranh ma, quỷ quyệt.

Nhưng vụ này lộ quá ông Tập ạ. Trẻ trâu của bọn tôi còn biết tỏng bụng ông có bao nhiêu con dao găm, nữa là...

TẠ DUY ANH 20.08.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.