dimanche 5 septembre 2021

Trần Thị Sánh - Cứ tưởng …

 

1- Cứ tưởng sau vụ Thủ tướng đi kiểm tra Phường Thanh Xuân Trung, nhất định có kẻ mất chức, có người từ chức, vậy mà vẫn nguyên, không sao. Hãy nhìn các Thủ tướng Nhật từ chức vì họ đặt quyền lợi nhân dân lên trên quyền lợi cá nhân kia kìa.

2- Cứ tưởng sau 45 ngày, Hà Nội được hết giãn cách, vậy mà lại thêm 15 ngày nữa.

3- Cứ tưởng Hà Nội rút kinh nghiệm sau vụ thu hồi giấy đi đường lần trước, lần này còn tăng thêm số lượng giấy đi đường, kiểm tra khắt khe hơn, khốn khổ hơn.

4- Cứ tưởng Việt Nam không có người chết vì dịch Covid, vậy mà đến nay đã có gần 13.000 người chết.

5- Cứ tưởng Việt Nam chống dịch giỏi nhất thế giới, vậy mà bị xếp hạng bét. Nikkei Asia (Tạp chí danh tiếng của Nhật) xếp Việt Nam đứng thứ 121/121 về khả năng chống dịch.

6- Cứ tưởng Thành phố Hồ Chí Minh giàu nhất cả nước, nhưng thực tế có tới 73.000 học sinh không có điều kiện học online ở nhà…

7- Cứ tưởng người nghèo, công nhân mất việc mới được hỗ trợ tiền. Hóa ra nhiều diễn viên, ca sĩ khá giả như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh cũng được hỗ trợ.

8- Cứ tưởng công đoàn nghèo, là tổ ấm, là chỗ dựa thân thiết của công nhân lao động. Hóa ra họ có 29.000 tỉ đồng kết dư gửi tiết kiệm, mua cổ phiếu và kiên quyết không giảm phí công đoàn cho người lao động.

9 - Cứ tưởng lãnh đạo thành phố Hà Nội làm theo khuyến cáo của WHO và các nước văn minh - ưu tiên tiêm vaccin cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền trước. Nhưng họ lại làm ngược lại, tiêm cho đối tượng này sau cùng.

10 - Cứ tưởng mình còn trẻ đẹp lắm, nhưng hóa ra mình đã già yếu và bị xếp vào đối tượng tiêm vaccin sau cùng …

Hì hì, chúc cả nhà vui khỏe, mạnh mẽ, lạc quan tin tưởng để bước vào cuộc chiến đấu mới gian khổ 15 ngày...

TRẦNTHỊ SÁNH 05.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.