mercredi 8 septembre 2021

Mai Quốc Ấn - Mọi việc đã có Đảng và Nhà nước ?

 

“Mỗi tháng tôi chỉ còn nhận được khoảng 6 triệu đồng, thu nhập đã giảm khoảng 40%. Gần đây, chúng tôi vượt qua khó khăn là nhờ nguồn thực phẩm hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

Nếu không có họ giúp sức thì chẳng biết làm sao để trang trải trong tình cảnh khó khăn, thu nhập giảm sâu.

Tuy nhiên, các khoản thiện nguyện tài trợ cũng chỉ có mức độ, đến nay các mạnh thường quân cũng đã đuối sức, các nguồn quỹ đã gần cạn nếu Nhà nước không chăm lo thì sẽ rất khó khăn cho y bác sĩ”, chị Lê Thanh Tình (công tác tại Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức) tâm sự.

(Trích Tiền Phong)

Nhà hảo tâm muốn mang 3.500 quả trứng và chục tấn gạo đi tặng bếp nấu ủng hộ y bác sĩ tuyến đầu, thì chốt không cho đi vì giấy đi đường đã cũ.

Tôi trình một danh sách có dấu đỏ công ty để ủng hộ tuyến đầu, cũng bị từ chối cấp giấy đi đường vì lý do hết phôi giấy đi đường.

Địa phương chỉ lên sở. Lên sở lại bị chỉ về địa phương. Trứng không để lâu được. Gạo cũng sẽ ẩm mốc với thời tiết mùa mưa như vầy nếu không nấu ngay.

Trứng ung, gạo mốc và tấm lòng thiện nguyện bị cấm đoán sẽ nguội lạnh đi sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm cả?

Đến lúc các y bác sĩ kiệt sức hoàn toàn thì cũng là lúc nước mình sẽ đối diện với những hậu quả không thể tưởng tượng nổi do Covid.

Lúc ấy mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo?

MAI QUỐC ẤN 08.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.