dimanche 15 août 2021

Nguyen Khan - Chết mẹ mấy nông dân già !

 

Tôi không biết trình độ tin học mấy người già ở các đô thị văn minh đến đâu, chứ nông dân già như tôi có một smartphone cùi bắp vào mạng lướt web là thuộc hàng dzách lầu.

Dám chắc hầu hết nhờ con cháu cài đặt Facebook quẹt quẹt cho lên đời, ai táy máy lắm cũng chỉ nhờ cài thêm một vài app tiện ích nào đó mà chưa chắc đã dùng đến. Và cũng không phải ai cũng có smartphone.

Đó là chưa kể những người nghèo chuyên vào mạng bằng wifi, thường là wifi cọp ở các quán, mấy ai sử dụng 3G, 4G... Dân cùi bắp mà. Cho nên nếu bạc phước bị công an chặn đường khai báo "di biến động dân cư" gì đó là chết chắc luôn. Bởi wifi cọp ở đâu giữa đường mà kết nối internet? Smartphone cùi bắp màn hình ba chớp ba nháng, nguồn pin thì vừa sạc vừa xem... Điện đâu giữa đường mà sạc, màn hình trời ơi đất hỡi làm gì thấy rõ giữa ánh sáng ban ngày?

Còn cái ngữ quét mã QR gì đó, thì ngay cả người già được tiếng lanh lanh một chút như tôi, thì cũng chủ yếu là lanh chanh, mù tịt chứ biết cái máu gì.

Nhưng hóa ra, theo Báo Tuổi Trẻ, mấy anh công an cũng chẳng khá gì hơn. Cũng có máy móc chuyên dụng đặc biệt gì ghê gớm đâu, cũng sử dụng smartphone cá nhân để quét mã gì đó, bị động khi smartphone hoạt động liên tục xuống pin nhanh, hoặc hết 3G, 4G... Góp phần làm ách tắc giao thông thêm.

Hơn nữa, cũng theo tuổi trẻ, số người sử dụng smartphone cùi bắp như tôi cũng không ít, màn hình âm binh khó quét mã, và cũng không có internet vì không sử dụng 3G, 4G...

Thiết bị công nghệ mà không đủ pin, Không có kết nối internet, màn hình âm binh khó nhìn thấy giữa ánh sáng Mặt Trời thì khác nào cục gạch. Đó là chưa kể liệu có bao nhiêu người biết cài app "di biến động dân cư", biết cách khai báo gì đó trên app để cơ quan chức năng quét mã QR ? Tôi thì chào thua.

Nói thiệt, giữa thời dịch vật, trình độ công nghệ và thiết bị sử dụng công nghệ của không ít dân số thuộc tầm cùi bắp. Mà cơ quan chức năng áp dụng công nghệ quản lý xã hội khác nào bắt người dân mặc áo vét thắt cà vạt khi đang đi dép tổ ong mặc quần đùi, thấy sao sao ấy.

Theo Báo Tuổi Trẻ, hôm qua công an TPHCM thực hiện khai báo di biến động dân cư nội thành, nhiều chốt kẹt cứng xe máy kéo dài nhiều km.

Vì mù công nghệ nên tôi không hiểu việc khai báo biến động dân cư nội thành lúc này có phải là biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch, nghĩa là nếu không khai báo biến động dân cư sẽ không ngăn chặn được dịch?

Bởi nếu đó là biện pháp cấp bách thì cũng nên áp dụng linh hoạt thế nào đó. Sao cho không tạo ra đám đông chen chúc là môi trường lý tưởng cho virus lây nhiễm, không đi ngược lại chỉ thị giãn cách của chính phủ.

Còn nếu chủ trương khai báo di biến động dân cư nội thành chưa phải là biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch, thì nên dời lại sau khi kiểm soát được dịch, để tránh tạo ra hiệu ứng đám đông trái ngược với chủ trương giãn cách. Không nên thực hiện giãn cách chống dịch bằng các biện pháp phi giãn cách.

Nói thiệt, nếu ngày hôm qua tôi có trong đám đông chờ khai báo di biến động dân cư tại TPHCM thì...  Chết chắc luôn.

NGUYEN KHAN 15.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.