mardi 24 août 2021

Ngô Nguyệt Hữu - Bộ đội!


Tôi ở Sài Gòn nhiều tháng nay, vẫn lặng lẽ đi và quan sát. Trong điện thoại của tôi có nhiều clip quay lại cảnh Sài Gòn vắng vẻ, buồn thiu.

Trước khi bộ đội vào Sài Gòn, công tác chống dịch của lãnh đạo thành phố là lúng túng. Những thay đổi văn bản xoành xoạch, những va chạm không đáng có giữa người dân và lực lượng canh giữ chốt kiểm soát…

Bộ đội vào, hai hôm nay Sài Gòn bắt đầu trở nên trật tự hơn, điềm tĩnh hơn, đỡ hoang mang hơn.

Bộ đội không muốn làm những việc này đâu, nhưng những chiến binh của quốc gia sẵn sàng đi chợ giúp dân khi quốc gia cần, các anh chị còn đòi gì hơn vậy nữa?

Thế nên, tôi cho rằng ai cười cợt, nghi ngờ bộ đội đều có động cơ xấu, cả động cơ theo ý của Bắc Kinh.

Nhất là khi, Phó Tổng thống Mỹ đến nước ta!

NGÔ NGUYỆT HỮU 24.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.