dimanche 22 août 2021

Nguyen Khan - Chốt lại mọi lùm xùm phong tỏa và khẩn cấp trước giờ G


Từ thông tin vào ngày 23/8 "ai ở đâu yên đấy", quân đội sẽ phân phối lương thực thực phẩm đến từng hộ gia đình... Đã tạo ra một hiệu ứng bát nháo chen lấn mua hàng dự trữ của nhân dân TPHCM. 

Có vẻ lần chen lấn bát nháo gom hàng dự trữ này gần như đã xóa mờ một phần nỗ lực giãn cách lâu nay của chính quyền. 

Siêu thị, Bách Hóa Xanh và các cửa hàng tiện ích (được hoạt động hợp pháp) đã không đáp ứng nỗi sức mua đột biến của người tiêu dùng nên đã xuất hiện nhiều chợ trời (bất hợp pháp) nhằm thỏa mãn sức gom hàng dự trữ của người dân...

Qua đó cho thấy người dân sợ chết đói hơn cả chết dịch, và qua đó cũng cho thấy sự lúng túng của lãnh đạo TPHCM khi ban hành các quyết định hệ trọng (liên quan đến sự sống còn của người dân) một cách thiếu cân nhắc, gây ra tác dụng ngược với chỉ thị giãn cách.

Để rồi phải chữa cháy bằng uyển ngữ tiền hậu bất nhất như... Quân đội không mua hàng hóa cho dân, Vùng xanh mỗi tuần được đi chợ một lần, ngày 23/8 không phải phong tỏa hay khẩn cấp v.v...

Nhưng khi giờ G bắt đầu đếm ngược (tức 0h00 đêm nay), bất kể người dân vẫn còn tranh thủ gom hàng như chiều 29 Tết... Thì bà phó chủ tịch UBND TPHCM lật bài ngửa, chốt lại mọi lùm xùm nói trên, rằng : "Toàn bộ người dân TPHCM được 'đi chợ hộ' từ ngày 23/8", không được đi ra đường, không được mua hàng trực tiếp...

Bất kể vùng xanh đỏ hay tím vàng gì cũng không được đi chợ, tất cả đều được chính quyền đi chợ hộ.

 

Bắt đầu từ 0h00 đêm nay, nhân dân TPHCM "ai ở đâu yên đấy" không được đi ra đường, không được mua hàng trực tiếp, không được đi chợ vì đã được chính quyền đi chợ hộ, đó không phải là tình trạng phong tỏa, tình trạng khẩn cấp thì là tình trạng gì ? Ngay cả việc đi chợ cũng không được đi thì chẳng khác gì giới nghiêm 100% ?

Và từ lời một bài hát "Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi... ". Thì đầu giờ tối hôm nay, Người dân TPHCM có thể chế lời hát : ''Không bao giờ, không bao giờ giữa Sài Gòn đá rơi...''

Trận mưa đá dữ dội tại Sài Gòn vừa rồi là chuyện xưa nay hiếm, nhiều người cho là xưa nay không có, khiến không ít người Sài Gòn thêm cả nghĩ về những ngày được đi chợ hộ sắp bắt đầu.

NGUYENKHAN 22.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.