mercredi 29 juillet 2020

Mai Bá Kiếm - Thương của nào trời trao của nấy !



Ông bà ta có câu “Ghét của nào trời trao của nấy”, nhưng do chủ trương cư xử với khách du lịch “khi trồi khi sụt”, nên mới thành câu “Thương của nào trời cho của nấy”.

Hôm kia, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) mừng như lên đồng, khi hay tin Cục Cảnh sát Giao thông đã chặn bắt 5 khách Trung Quốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhập cảnh trái phép, định bay vào TPHCM thân thương!

Nhưng trước đó 5 tháng, ngày 7/5/2020, Sở Du lịch TPHCM đã lớn họng dọa dân: « Còn 45 du khách Trung Quốc kẹt lại sau dịch, lưu trú các khách sạn 3-5 sao, chủ khách sạn, nhà hàng, quán ăn, taxi, xe Grab, nhân dân kỳ thị khách Trung Quốc sẽ bị nghiêm trị. »

Sở Du lịch TPHCM không phải hù dân mà chỉ nói cho dân sợ, chứ Sở Du lịch lấy quần què gì để nghiêm trị dân?

Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xử lý 21 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép, dân Hội An say NO và ca bài “khách trú Ba Tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào không giấy tống cho nó đi về Tàu”!

Nhưng trước đó 5 tháng, ngày 4/2/2020, lãnh đạo TP Hội An (Quảng Nam) hăm dọa sẽ nghiêm trị người dân, nhà hàng, khách sạn, các tài xế xích lô, taxi có hành vi tẩy chay hay kỳ thị du khách Trung Quốc thời dịch virus corona! 

Công an thành phố Đà Nẵng vừa xử lý 30 du khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép, vừa kêu gọi nhân dân tố cáo khách lạ lưu trú, nhất là khách nước ngoài với cảnh sát khu vực, để cơ quan chức năng kiểm tra,giám sát!

Có nghĩa là “Khách trú Ba Tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào có giấy cũng báo cảnh sát khu vực”.

Thấy Khách trú phải báo. Báo Khách trú là yêu nước. Không báo Khách Lạ là kỳ thị.... Khách trú!

Miệng nhà quan không có gang có thép, mà chỉ có mắm, có muối, nên hơi bị... đuối!

MAI BÁ KIẾM 19.07.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.