samedi 18 juillet 2020

Ngô Nguyệt Hữu - Khi quan làm quốc gia suy yếu



Các anh chị làm quan ở quốc gia này, cái gì các anh chị cũng có.


Thế nhưng, các anh chị lại bao che cho cái sai, sợ người khác nhắc đến cái sai từ các anh chị cho đến cánh hẩu của các anh chị.

Mà cái sai nào cũng khiến ngân sách thâm thụt, đất công mất đi, nền tảng thượng tôn pháp luật bị bào mòn.

Các anh chị làm quan nhưng lại khiến quốc gia suy yếu, thì các anh chị nghĩ xem, có phải kẻ địch cũng muốn chúng ta suy yếu, đúng không?

Kẻ địch chưa kịp làm quốc gia của chúng ra suy yếu, thì chính các anh chị đã làm trước rồi.

Tận cùng những đêm mất ngủ tôi vẫn nghĩ không ra, tại sao các anh chị làm quan mà không thương quốc gia, không muốn quốc gia phát triển.

Các anh chị có biệt thự, có siêu xe, có con cái định cư du học... nhưng quốc gia chưa cường thịnh, các anh chị tự hào cái gì về những điều phù phiếm ấy?

Nếu các anh chị đúng, các anh chị phải khuyến khích báo giới, chứ không phải nghĩ ra chiêu để hạn chế quyền tiếp cận thông tin của nhà báo lẫn người dân.

Các anh chị đang tấn công quốc gia này một cách hết sức tàn nhẫn!


NGÔ NGUYỆT HỮU 18.07.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.