samedi 18 juillet 2020

Từ Thức - Quỷ Núi đã bị đóng cửa



Đã đóng cửa khu giải trí Quỷ Núi. Nghĩa là việc gào thét, phẫn nộ trên mạng đôi khi cũng có ích, ngay cả trong một chế độ độc tài.

Không phải họ tôn trọng dư luận, biết nghe lẽ phải. Họ chỉ sợ bứt dây động rừng, sợ hình ảnh thô bỉ của quỷ núi sẽ khiến thiên hạ chú ý đến chuyện họ tàn phá cả một thành phố thơ mộng của người Pháp để lại, để làm doanh thương địa ốc kiếm tiền một cách thô bạo

Không còn quỷ núi, nhưng quỷ rừng, quỷ thành phố, quỷ hồ ao, bãi biển, ở Đà Lạt hay khắp nơi trên toàn quốc, vẫn tiếp tục hoành hành. Quá trễ, quá mạnh để trừ yểm.

Thờ ơ, nhắm mắt là một cách đồng lõa với tội ác, với ma quỷ, với sự ngu dốt, man rợ.

Cứu nước khó, nhưng đôi khi có thể cứu một ngọn núi, một khu rừng, một cây bàng, nếu không ngồi khoanh tay, chép miệng. Bày tỏ phẫn nộ cũng là một cách đóng góp, nếu không muốn ''làm chính trỊ ''. Có còn hơn không.

TỪ THỨC 18.07.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.