mercredi 5 février 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 05.02.2025

Tin sáng

1. Tràn ngập Feed qua nay là chuyện "tăng đoàn tan vỡ". "Tăng đoàn lục đục" cũng là một cách gọi của nhà cháu hôm trước. Nhà cháu hiểu biết hạn hẹp như thế này.

Ông Minh Tuệ muốn tu theo Hạnh đầu đà, ông đã mấy lần lẳng lặng đi bộ xuyên Việt đều... thành công, trừ lần năm ngoái, khi mà công nghệ truyền thông tự phát phát triển. Và ông bị các YouTuber phát hiện, và rồi sự cố đông nghẹt người chào đón không vụ lợi có mà vụ lợi cũng có, khiến ông đi cũng dở, ở không xong.

Và bèn, đi bộ ra nước ngoài. Và rồi, có vẻ sự việc đang lặp lại.

Nhà cháu đánh giá cao sự nhiệt thành của Báu, Giáp. Nhưng hình như nó không hợp với cái sự đi tu khắc nghiệt của Hạnh đầu đà. Có cảm giác như Báu, Giáp như một cành cây, sư Minh Tuệ là một cành cây khác, cùng một thân cây nhưng chĩa ra hai hướng. Từ cách hiểu, cách nghĩ, cách làm... có vẻ rất ông chẳng bà chuộc, một người giời, một người âm ti...

Thế nên cái cuộc đi bộ của sư Minh Tuệ nó gần giống như một cuộc xa giá của ông quan ngày xưa. Khác chăng là không có kiệu hoặc võng cho Minh Tuệ, và quan ngày xưa thì không có... truyền thông liên tục.

Sư Minh Tuệ đã mất hoàn toàn tự do trên đường, muốn nghỉ đâu thì nghỉ, ăn đâu thì ăn, đi như thế nào thì đi. Báu và Giáp, bằng sự nhiệt tình, năng nổ và cả sự thần phục của mình với Minh Tuệ đã lo hết cho Minh Tuệ từ nơi khất thực, nơi ngủ, nghỉ..., và liên tục phát tán thông tin về ông, trong khi nhẽ phải để ông tự làm mọi thứ ấy và im lặng lầm lũi đi.

Chưa kể, bị tấn công liên tục. Được khen quá cũng khổ mà bị réo chửi suốt ngày cũng khổ. Chả cần hai anh này khổ, mà vợ con bố mẹ bà con ở nhà đọc/ xem người ta chửi chồng, con mình như thế cũng đủ ba máu sáu cơn lên gọi về.

Thì bèn về.

2. Anh cu hói ở Thạch Thất Hà Nội đánh người hôm nọ là nhân viên quản lý quỹ đất huyện đã bị khởi tố, cái anh cu mà xưng là vừa uống rượu với bộ công an ấy.

Trong một trường ngữ nghĩa, à sự việc liên quan thôi, anh lái xe bị hai anh em nhà kia đánh ở Cồn Nhất, Nam Định và bị bắt rồi ấy, đi khám ở Vinmec và bị phát hiện dập gan, gãy xương sườn. Chưa cần phạt, còng lưng đóng tiền cho Vinmec là đủ thành... Tây bán nhà rồi, phỏng ạ?

Hơi liên quan chút: "Vụ người phụ nữ tử vong bất thường: Công an truy tìm người chồng"- Thanh Hóa anh hùng ạ.

3. Tối qua xuất hiện một clip cực hót: Một phụ nữ trong trang phục Eva rơi xuống từ một ô tô, rồi được kéo lên ngay, hôm nay công an đã mời làm việc, chị đoan trang khai: em say quá nên tự... lột quần áo cho đỡ say. Sự việc ở Nghệ An, và chị này đã 45 tuổi rồi ạ, đừng... tưởng bở he he.

4. "Ông Trump tuyên bố sốc: Mỹ sẽ tiếp quản Gaza"- He he, Mỹ mà, Trump mà, sợ gì, mẹ nó. Trong một động thái liên quan: "Trung Quốc áp thuế trả đũa Mỹ, thổi bùng thương chiến", và: "Phản ứng vụ trả đũa thuế quan từ Trung Quốc, ông Trump nói: 'Không sao đâu!'"- Đừng đùa với bọ nhé.

Cũng liên quan: "Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc".

5. Thêm một loạt quán ăn, nhà hàng bị tố chặt chém dịp tết, trong đó nổi hơn cồn (Việt Nam) là một nhà hàng ở Nha Trang bán đĩa rau muống xào tỏi 500.000 đồng và đĩa cơm trắng 250 ngàn, còn đĩa hành tím nướng mỡ hành 1.250.000 không tính..., sáng nay quán đã tự nguyện... gỡ bảng hiệu và đóng cửa.

Tới bao giờ các dịch vụ ở nước ta mới hết kiểu chụp (not chộp, nhiều báo hay viết là chộp) giật như thế nhỉ? Nó hết sức rị mọ, nhất thời và... ăn cướp.

Liên quan kiếm ăn tết: "Điều tra vụ 50 người dàn cảnh cướp giật tài sản người đi chùa"- Rất kinh hoàng, nhà cháu thặc. Không nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật lại có cảnh cả đám cướp 50 người ngang nhiên như giữa chốn không người như thế?

6. "Thủ tướng: "Không bị động" nếu xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới"- Yên tâm rồi ạ. Ta cứ chủ động cho nó hoành ạ.

Tin chiều

1. "Dính bẫy lừa trúng thưởng qua mạng, cán bộ xã 'thụt két' 2,5 tỉ đồng chuyển cho kẻ lừa đảo"- Thế là nạn nhân hay thủ phạm ạ?

Hôm nọ nhà cháu vừa khen, sau khi công an quét mẻ lớn ở Campuchia thì tình hình lừa đảo qua đt có vẻ ắng đi, làm nhà cháu thấy nó... nhàn nhạt. Té ra mấy hôm rồi lại rầm rộ lên, chắc là nó mừng... thế giới, mừng xuân, huhu.

2. Vụ này căng đét: "Mỹ bất ngờ dừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc".

3. "Công an nói gì vụ học sinh bị người phụ nữ lạ dụ dỗ đón trước cổng trường?"- Cháu học lớp 6 rồi, nhẽ mà lừa dễ phỏng, kể cả chở nó đi được rồi nhẽ nó im lặng mà không biết la ầm lên, chí ít là khóc.

Nhưng cũng không biết thế nào, đời nhiều trường hợp lạ lắm, như vụ này: "Nữ sinh năm 4 ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết mất tích bí ẩn". Mong gia đình tìm được cháu?

Vụ này thì vui ạ: "Con khóc ré trong quán cơm khiến người mẹ bị nghi là bắt cóc trẻ em". “Người mẹ không được lanh lợi nên khi con khóc không biết cách dỗ dành. Vì thế, người dân hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em và báo công an. Sau khi xác minh, xác định rõ hai người là mẹ con, công an cùng người dân đã quyên góp, hỗ trợ thêm một ít tiền để người mẹ trở về nhà”. Hoan hỉ và kết thúc vui vẻ ạ.

4. "Cảnh sát giao thông Hà Nội gỡ bỏ phạt nguội với tài xế vượt đèn đỏ chở người đi cấp cứu"- Tin này hôm nay báo nào cũng đưa, nhà cháu nghĩ, cảnh sát không gỡ phạt nguội mới đăng nhiều chứ nhỉ, chứ thế này thì nó là đương nhiên mà?

Như này đăng là đúng ạ: "Vừa lấy biển số ô tô tháng 1.2025, tra ra lỗi phạt nguội từ 2022: Vì sao?"- Theo Cảnh sát giao thông "nguồn tin từ CSGT cho biết, trường hợp của anh Đ. là do lỗi phần mềm phạt nguội. Theo đó, biển số xe ô tô của anh Đ. là 51L-67xxx bị hệ thống nhận diện trùng với biển số xe máy 51L6-7xxx có thông tin vi phạm".

5. "Ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt tại Mỹ"- Ăn cắp vặt ạ. Nhục. "đây không phải là lần đầu ca sĩ Lynda Trang Đài bị "sờ gáy" vì trộm cắp vặt. Trước đó vào năm 2016, cô cũng từng dính vào một trường hợp tương tự tại Orange County. Cả hai lần đều là những tài sản có giá trị không quá lớn (dưới 500 USD). "Theo luật pháp ở Mỹ, những tài sản trộm cắp có giá trị thấp sẽ không bị xử lý quá nặng. Đa phần là sẽ phạt tiền", một luật sư hành nghề tại California chia sẻ".

6. "Xử phạt nam tài xế để người phụ nữ khỏa thân rơi khỏi ô tô đang chạy"- Mức phạt rẻ òm. Có điều, cũng biết lái xe và lái đã 10 năm, nhà cháu không thể hiểu sao ngồi bên ghế lái mà lại nhoài người ra kéo được cô gái đã ngã xuống đường phía bên kia được. Xe i10, muốn thực hiện điều ấy phải xuống xe vòng qua bên kia mới làm được. Xe gầm cao rộng hơn thì tay với sẽ không tới.

Thì tài thế chứ tài thế nào nữa, phỏng ạ?

VĂN CÔNG HÙNG 05.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.