1. Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga (trước đây nó được gọi là Bộ Quốc phòng Nga) hôm qua (09/02/2025) khẳng định rằng lực lượng quân đội nước này đã dũng cảm phá hủy sáu xe tăng Ukraine, ba xe dọn đường, ba xe chiến đấu bộ binh và 14 xe chiến đấu bọc thép trong cuộc tấn công mới nhất của Ukraine tại Kursk.
Trong khi đó, kênh 13 của Nga phát một đoạn phóng sự quay ngay hôm đó cho thấy một tòa nhà ở Kursk bị tấn công từ trên không, và các phương tiện truyền thông nước này đang cố giãi bày rằng, đó là kết quả của cú tấn công bằng tên lửa từ lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên các kênh truyền thông cá nhân thì lại nói điều ngược lại khi dẫn lời những người dân Nga vẫn đang cố ở lại nhà của mình ở Kursk: “Chiếc máy bay rất cũ, nó là của Nga. Nó đã ném bom phá nát một góc tòa nhà.”
Bình loạn : Tôi vừa nói chuyện với một anh bạn và kể rằng, những người bạn Nga của tôi cho biết từ mấy tháng qua, chỉ có thời gian đầu tiên, khoảng 2 tuần là cư dân Kursk được phép sơ tán khỏi vùng chiến sự. Sau đó những hộ dân chưa kịp đi, sẽ không đi được nữa (với những hộ dân kẹt ở trong vùng do lực lượng vũ trang Ukraine chiếm) và những hộ dân ở vùng do Nga kiểm soát thì bị cấm rời khỏi khu vực.
Khi Alexander Khinshtein, quyền thống đốc Kursk Oblast đến nhậm chức vào ngày 5 tháng Chạp năm 2024, nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là ngăn không cho dân Nga di tản ồ ạt khỏi Kursk. Nếu để tình trạng như thế xảy ra, sẽ dẫn đến hậu quả là dân Kursk bỏ đi ồ ạt làm lây lan tình trạng hoảng loạn ra các vùng khác. Vì vậy hiện nay dân Kursk muốn đi lánh nạn, phải đi từ từ rón rén vì bị kiểm soát rất chặt chẽ. Thêm một tác dụng nữa của biện pháp này là việc quân đội đóng quân lẫn với dân chúng sẽ hạn chế việc bị người Ukraine pháo kích hoặc không kích từ xa bằng tên lửa.
Nhờ có “chiến thuật” này mà đến nay thế trận của Nga ở Kursk vẫn chưa tan vỡ, dù đã cực kỳ lung lay.
Trong các bài trước, tôi đã báo cáo quý vị về cách tiếp cận chiến tranh của Ukraine ở Kursk: Hoàn toàn không có ý định chiếm một diện tích đất lớn bao nhiêu ki-lô-mét vuông đó, để lấy thành tích báo cáo trên truyền thông. Mục đích của chiến dịch Kursk với người Ukraine đầu tiên cần xác định, là ý nghĩa chính trị của nó.
Càng về lâu dài (lâu dài ở đây là so với cuộc chiến, nó chỉ tính bằng tháng, nửa năm, 1 năm… chứ không quá lâu, vì cuộc chiến này dài nhất cũng chỉ 3 năm rưỡi đến 4 năm là cùng, không thể dài hơn được) thì Kursk càng trở thành cái cớ đầy sức nặng để Putox bị lật đổ. Từ đó đem lại khả năng đàm phán hòa bình cho tất cả các bên liên quan… Tôi tạm dừng ở đây đã, xin để chút nữa viết tiếp.
2. Oleg Tsaryov là ai mà dám chỉ trích tiến độ quân sự chậm chạp của Nga ở Ukraine?
Oleg Tsaryov – sinh năm 1970 – là cựu chính trị gia Ukraine. Hắn đầu tiên là một tên phản bội Tổ Quốc Ukraine vì đã ủng hộ các hành động của Nga tại Ukraine. Được bầu làm Đại biểu Nhân dân của Đảng Các khu vực của Ukraine vào năm 2002, lộ trình chính trị của Tsaryov đã có bước ngoặt lớn sau khi hắn ta bị khai trừ khỏi đảng vào năm 2014 do quan điểm ủng hộ Nga quá trắng trợn của mình.
Sau đó, hắn bắt đầu có quan hệ liên kết chặt chẽ với các phong trào ly khai ở miền đông Ukraine sau khi các cuộc biểu tình Euromaidan năm 2014 diễn ra. Tsaryov đã phản đối Euromaidan kịch liệt, phản động hơn hắn ủng hộ nhiệt thành việc đàn áp phong trào bằng bạo lực, gọi những người biểu tình là “những kẻ khủng bố, ăn cướp và cực đoan.”
Khi cuộc chiến tranh của Putox, giai đoạn xâm lược trắng trợn bùng nổ vào ngày 24 tháng Hai năm 2022, Tsaryov đã tràn trề hy vọng: Hắn nhanh chóng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vai trò lãnh đạo bù nhìn trong một chính phủ Ukraine “mới” thân Nga. Không khó khăn, có thể tìm thấy rất nhiều những tuyên bố của hắn trong giai đoạn đó: “Công cuộc phi phát xít hóa Ukraine được mong đợi từ lâu đã bắt đầu!” Hắn thậm chí còn “chém gió” rằng mình “đã ở Ukraine với những kế hoạch lớn lao nhằm giải phóng Kyiv khỏi bọn tân Quốc xã.”
Cũng hoàn toàn không khó khăn để đoán được, hắn nhanh chóng rơi vào khủng hoảng vì kế hoạch của mình tan theo mây khói cùng với lũ xe tăng, máy bay, tàu chiến, pháo binh… của Putox cứ bị đốt cháy hàng ngày với số lượng lớn. Mới nhất, hắn xuất hiện trên truyền hình Nga và chỉ trích tiến độ chậm chạp của lực lượng Nga trong giai đoạn hiện tại của cuộc chiến : “Tốc độ tiến quân của quân đội Nga vậy là quá chậm, có thể mất vài năm để đạt được ngay cả những mục tiêu hạn chế như đảm bảo an toàn cho khu vực Donetsk.”
Hắn còn buộc phải thừa nhận rằng “Quân đội Nga đang phải đối mặt với sự chống cự dữ dội của lực lượng Ukraine, thể hiện khả năng phục hồi nhanh chóng và sự khéo léo về mặt chiến thuật (của họ).”
Bình loạn : “Đảm bảo an toàn cho khu vực Donetsk” nghĩa là việc đẩy xa chiến tuyến khỏi trung tâm của tỉnh là thành phố Donetsk. Cách đây một năm, quân Ukraine vẫn còn chiếm thị trấn Avdiivka, chỉ cách thành phố Donetsk có mười mấy ki-lô-mét (tính từ các điểm gần nhất). Tất nhiên với chúng ta để đánh giá khách quan thì có thể cho rằng nhiệm vụ này quân Nga đã phần nào hoàn thành và thành công, tất nhiên là với cái giá cực kỳ đắt. Nhưng với Tsaryov hay bất cứ thằng nào khác thì chúng vẫn cho rằng như vậy không thể gọi là thành công. Và bây giờ chúng đã nói thẳng ra là thất bại.
Cần xác định rõ những thằng như thế này là những thằng có quan điểm cực đoan, ví dụ Igor Girkin là thằng dân tộc chủ nghĩa, và Tsaryov là thằng phản bội. Vì thế, những thằng như thế này đã phát biểu thì (1) Hết sức phản động, hung hăng và hô hào chiến tranh, muốn đánh quỵ Ukraine, đánh đến cùng và (2) Thường là chúng ít khi… nói dối, và bao giờ cũng rất đáng quan tâm, vì bao giờ chúng cũng thể hiện một dòng tư tưởng bên trong nội bộ Nga.
Lần này, ngoài những lo ngại về mặt quân sự, Tsaryov còn đề cập đến các khía cạnh chính trị của cuộc xung đột, đặt câu hỏi về khả năng khôi phục mối quan hệ với người dân Ukraine sau chiến tranh. Hắn đặt câu hỏi: “Liệu Nga có nên tập trung vào việc xây dựng lại mối quan hệ với Ukraine hay tạo ra một động lực mới, xét đến sự cay đắng dữ dội do chiến tranh gây ra.”
Tất cả những chi tiết quanh phát biểu lần này của Tsaryov đều đáng bàn luận.
+ Thứ nhất, trùng ý kiến với thằng Igor Girkin “Strelkov”, Tsaryov nhấn mạnh về nhu cầu giành chiến thắng quân sự quyết định để chấm dứt chiến tranh. Như vậy cả hai tên này đều khẳng định rằng các nỗ lực ngoại giao là không hiệu quả. Vì thế cả hai thằng nguy hiểm này đều hô hào cho việc duy trì chiến tranh. Chẳng hạn, Igor Girkin suốt ngày kêu la thảm thiết: Phải tổng động viên. Còn thằng này thì không kêu như thế, nhưng ý kiến của nó chẳng khác gì.
+ Thứ hai. Như Girkin, Tsaryov đang tỏ ra bi quan: Nga không chỉ là không thắng được, mà còn có thể thua do sa lầy trong cuộc chiến.
+ Thứ ba. Tsaryov đã công khai nói ra một ý kiến trái ngược với tư tưởng của Putox: Putox cho rằng: “Người Ukraine? không có dân tộc nào như vậy!” (người Ukraine là ly khai từ dân tộc Nga! Sic). Nhưng Tsaryov đã thừa nhận như vậy có người dân tộc Ukraine độc lập với dân tộc Nga. Với một cuộc chiến tàn sát, tàn bạo như vậy của Putox, thì dù có thắng trong cuộc chiến, cũng làm như thế nào để giải quyết được mối quan hệ với họ bây giờ?
Là người Ukraine, hơn ai hết hắn hiểu rõ về thái độ của người Ukraine đối với nước Nga, với tư tưởng Nga, với chính sách của nhà nước Nga đối với họ (với người, dân tộc Ukraine). Tương lai hoàn toàn không mấy sáng sủa với Tsaryov nói riêng và với “chính quyền Ukraine thân Nga” (nếu có thể lập được) nói chung.
Và cả Tsaryov và Girkin đều chẳng ai bảo ai, hết sức thống nhất ý kiến: Không thắng nổi nếu cứ tiếp tục như thế này. Về ý kiến của Girkin hô hào tổng động viên, tôi thăm dò quan điểm của một số người Nga gốc Việt và cả người Nga, đều cho rằng nếu bây giờ tổng động viên thì nước Nga sẽ loạn to, đó là lý do tại sao Putox không dám làm điều đó. Nhưng cả hai thằng đều không nói trắng ra rằng tiềm lực quân sự của Nga đang nhanh chóng suy giảm đến mức số không.
3. Nhận xét và kết luận
3.1. Hai ngày trước, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov đã viết trên kênh Telegram của mình: “Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã tiến hành các cuộc không kích vào hai khu định cư ở Vùng Belgorod, không có thương vong. Hai khu định cư gồm có làng Murom ở quận Shebekinsky, năm hộ gia đình tư nhân đã bị đập vỡ cửa sổ và mái nhà bị hư hại. Ngoài ra, một tòa nhà phụ đã bị hỏa hoạn phá hủy do đạn pháo. Ngoài ra một máy bay không người lái đã tấn công một ngôi nhà riêng ở khu định cư Malinovka. Kết quả là mái nhà và một chiếc ô tô đã bị hư hại.”
Thực chất hai làng này là nơi đóng quân của Sở chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72 thuộc Tập đoàn quân số 3, Quân khu trung tâm. Cách đây 1 năm rưỡi, vào ngày 15 tháng Chín năm 2023 Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine tuyên bố “đã hoàn toàn tiêu diệt Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72 của Nga trong trận đánh bảo vệ Avdiivka.” Trước đó 5 ngày, họ đã công bố bắt làm tù binh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Alga của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72 Nga cũng cùng trong trận đánh này.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72 của Nga được cho là không còn gì, và đơn vị hiện nay đang tham gia các hoạt động ở Belgorod về hướng Kharkiv được cho là đơn vị được thành lập lại.
Đơn vị thứ hai là Sư đoàn Bộ binh cơ giới cận vệ số 18, thuộc hạm đội Baltic, sau đó được chuyển về biên chế của Quân đoàn số 11, Quân khu Leningrad.
Có vẻ không như báo chí xứ Việt mô tả rằng “Ukraine tấn công Belgorod” thậm chí vài kênh YouTube để câu khách còn giật những tít kêu đùng đùng, như trận chiến khủng khiếp lắm… Tôi nghĩ rằng công bố của Vyacheslav Gladkov là sát với sự thật: khu vực bị tấn công cách biên giới quốc gia Nga – Ukraine chỉ khoảng 2 ki-lô-mét đường chim bay, như thế các đơn vị này ở lẫn với dân, trong nhà dân hoàn toàn có thể bị tấn công. Chưa có gì ghê gớm.
3.2. Trong một diễn biến khác, tin lính Nga đào ngũ ngày càng nhiều. Đến đây chúng ta có thể đặt câu hỏi: Đào ngũ là như thế nào?
Hiến pháp Nga không cho phép đẩy lính nghĩa vụ gọi hàng năm (xuân thu nhị kỳ) ra chiến đấu trực tiếp, đó là chưa nói đến việc tiến hành chiến tranh ở lãnh thổ nước ngoài là bị cấm. Vì thế Putox gọi cuộc chiến tranh của mình là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” (SVO). Với những lực lượng chiến đấu trực tiếp, về nguyên tắc chúng phải tuyển mộ lính lác ký hợp đồng đi đánh nhau, vì vậy mới có chuyện trả những khoản tiền “khủng.”
Trước đây đã có rất nhiều tin tức rằng, để có được quân số cần thiết, lính nghĩa vụ Nga thường bị gài bẫy cho vi phạm kỷ luật và từ đó, đưa ra tòa án quân sự xét xử rồi chuyển sang chế độ chiến đấu, nhưng còn không được áp dụng ưu đãi như lính ký hợp đồng.
Hiện tại, lính Nga, những người đã ký hợp đồng chiến đấu ở Ukraine khi hết hạn không được giải quyết rời khỏi quân đội về quê, mà cố giữ lại để… đánh nhau tiếp. Hầu hết họ phải chịu đựng vì không được thanh toán tiền, dẫn đến việc nhiều người mất mạng mà vẫn không nhận được tiền… không những thế, khi họ mất mạng thì thường xuyên bị Bộ Quốc phòng nước này lấp liếm nguyên nhân, thậm chí biến hy sinh thành mất tích và như vậy, ăn quịt được tiền phải trả cho gia đình (ngoài tiền chiến đấu theo hợp đồng còn có tiền tử tuất).
Do vậy, tình trạng lính hết hạn hợp đồng đào ngũ khỏi quân đội Nga là có thật và ngày càng gia tăng.
3.3. Đến đây chúng ta cũng hình dung được phần nào sự khó khăn bí bách của Donald Trump và bộ sậu của ông ta trong nhiệm vụ… chấm dứt chiến tranh trong 24 tuần.
Ai bảo chém vớ chém vẩn, ếch chết tại miệng. Giờ thì khó rồi. Trên mạng lan tràn một tin về cuộc điện đàm giữa Trump và Putox với nội dung hết sức khôi hài: Một số vùng lãnh thổ của Nga sẽ được đưa vào… Hiến pháp Ukraine. Nhưng tôi tin nửa đầu của nó sát sự thật: Putin nói “lợi ích của Nga cần phải được đặt lên hàng đầu vì một số vùng lãnh thổ (của Ukraine) đã được đưa vào Hiến pháp.” Đương nhiên với Nga Putox, sự trắng trợn và mất dạy là không có giới hạn.
Chính vì vậy, đây sẽ là chỗ bí của Trump, vì Putox là không bao giờ nhượng bộ. Nhưng đó cũng sẽ là tử huyệt của Putox: Nếu một ngày Trump nhận ra rằng “một chính quyền Nga không có Putox có vẻ sẽ dễ dàng hơn nhiều” thì mọi chuyện sẽ khác. Ý tưởng này gần như không thành hiện thực dưới thời Biden, vì ông ấy và các thành viên nội các của mình rất giỏi về chiến lược địa chính trị, sẽ không ủng hộ (và đã không ủng hộ) Ukraine hành động mạnh mẽ dẫn đến diễn biến bên trong lật đổ Putox, từ đó kéo theo khả năng nước Nga nội chiến và tan rã. Rủi ro đó quá lớn và khó kiểm soát, vì có thể có một vài thực thể mới sở hữu vũ khí hạt nhân từ kho của nước Nga.
Nhưng vấn đề này với Trump thì khác. Hiện nay Putox đang có thế mạnh là nắm quyền chủ động trong quan hệ với Trump, vì vậy hắn luôn luôn giở trò rắn mặt với Tổng thống Hoa Kỳ, thông qua các tuyên bố xanh rờn nhưng luôn luôn là “không nhượng bộ” thậm chí con đĩ ngựa Zakharova còn khẳng định không có chuyện ngừng bắn.
Tại sao với ông Trump lại có rủi ro cho Putox? Vì ông này không quá quan tâm đến địa chính trị, thậm chí thế giới loạn cào cào vì có vài thằng ấm ớ nào đó có vũ khí hạt nhân, cũng không thành vấn đề với ông ta. Chẳng hạn trong câu chuyện với Kim Ủn, vũ khí hạt nhân là đề tài muôn thuở với nước Mỹ nhưng rõ ràng là nếu không giải bàn toán khó đó, thì cũng… chẳng làm sao. Cùng lắm, ông ta sẽ cho tăng cường lá chắn tên lửa và giải quyết vấn đề bằng đe dọa, thậm chí bắn… Tomahawk như đã hành xử với Syria.
Tôi cho rằng nỗi sợ Nga tan rã không có trong đầu Trump, điều này khác hẳn với Biden. Cho đến nay hướng tới Trump sẽ có hai cách tiếp cận. Cách thứ nhất, để cho Nga Putox thắng, đồng nghĩa với cho quyền Tổng thống của Zelenskyy biến mất, Ukraine đầu hàng. Cách thứ hai, làm thế nào đó để Putox rút quân với một mức độ “hưởng lợi” nào đó, ví dụ như một diện tích lãnh thổ nhất định chiếm được của Ukraine…
Cách thứ nhất, Putox đang theo đuổi và còn kèm theo cả lãnh thổ, cả các điều kiện trói buộc Ukraine mà trước sau với những điều kiện đó, Ukraine sẽ lại biến thành thuộc địa của Nga một lần nữa. Cách thứ hai, Putox vẫn đang khăng khăng với chủ nghĩa tối đa, thì gần như không thực hiện được. Cả hai cách này đều không đếm xỉa đến lợi ích của người Ukraine, vì vậy sẽ dẫn đến sự phản kháng bằng mọi giá của họ. Không có ánh sáng cuối đường hầm cho Trump.
3.4. Cần phải phổng mũi thêm lần nữa… và lần này là vì đã đoán đúng về thái độ của Zelenskyy.
Trước đây khi ông Trump chuẩn bị nắm quyền Tổng thống, tôi cho rằng Zelenskyy sẽ rất nhún nhường, thậm chí nhũn như con chi chi luôn. Ông ấy làm như thế để không gây bất cứ căng thẳng nào với Trump, vì chúng ta biết rằng chỉ cần một trò kích động thì tình hình sẽ xoay sang hướng bất lợi. Trong khi đó, Putox càng ngày càng láo xược, chơi trò vuốt mặt không nể mụn đối với Trump. Chúng ta cùng nhớ lại, ông Zelenskyy liên tục có những phát biểu tỏ ra Ukraine sẵn sàng nhún nhường, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn không phải như vậy.
Chẳng hạn, ông ấy nói Ukraine có thể nhượng bộ về lãnh thổ và đòi lại vào lúc nào sau đó. Hoặc ông ấy tuyên bố có thể đàm phán với Putox. Nhưng chúng ta cũng hiểu tất cả những điều đó, đều không thể xảy ra vì nó vướng chính thái độ của Putox với chủ nghĩa tối đa, tức là muốn xóa sổ nước Ukraine tự do và dân chủ.
Đây là điều khó cho Trump, vì sẽ gây ra tình trạng cực kỳ căng thẳng ở châu Âu trước nhiệm vụ phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay nói cách khác, Hoa Kỳ sẽ mất châu Âu vĩnh viễn. Tôi không cho rằng tình trạng đó có trong kế hoạch của Trump – ông ta giỏi lắm chỉ muốn ép châu Âu móc thêm hầu bao, bỏ thêm tiền để duy trì NATO và hỗ trợ Ukraine, chứ không phải phá vỡ nó hoặc để mất châu Âu khỏi vòng ảnh hưởng của mình.
Như vậy chính thái độ không nhượng bộ của Putox, thường được báo chí xứ Việt ca ngợi là “cứng rắn, đanh thép” thực chất là một lộ trình tự hại chính hắn, chứ không hay ho gì. Trước sau thì người ta cũng phải loại bỏ ông, sẽ tốt hơn là cố thỏa hiệp nhưng không được.
Theo tôi, Trump đang chờ một giải pháp chính trị trong nội bộ nước Nga, từ đó sẽ có hành động, vì chính ông ta đang nhận thấy sự bất lực của chính mình.
Câu chuyện của Tsaryov trên đây không phải là tình cờ: Tất cả những thằng muốn cá nhân mình có lợi đều mong Nga chiến thắng bằng quân sự. Hóa ra bây giờ Putox lại là thằng thực tế: Hắn tìm cách xúi bẩy Trump xử lý Zelenskyy rồi từ đó ép Ukraine đầu hàng, như vậy thì không cần phải đánh nhau thêm nữa. Những thằng còn lại không chỉ Tsaryov hay Girkin, mà cả Zakharova hay Lavrov… đều cực kỳ hung hăng và hiếu chiến.
Nhưng… đời có bao nhiêu chữ “nhưng” – Zelenskyy đã công bố: lực lượng vũ trang Ukraine có 800.000 người. Thông tin đưa ra khi báo chí cả hai chiều đều bình luận, Nga kiệt quệ, đặc biệt khó khăn về nhân sự; Ukraine cũng cực kỳ khó khăn về nhân sự… Nhưng Nga thì chỉ còn có hơn 600.000 quân trên chiến trường, trong khi đó Ukraine lại… đông hơn.
Tương quan này có thể làm nản lòng bất cứ thằng hiếu chiến nào từ phía Nga, vì muốn chiến thắng bằng quân sự, Nga sẽ phải huy động khoảng 1 triệu quân nữa thêm và số hiện có. Mà nếu như vậy, thì chỉ có nghe theo… Igor Girkin, tức là tổng động viên, và ban bố tình trạng chiến tranh. Mà tình hình kinh tế xã hội của Nga hiện nay không cho phép làm điều đó, đã đủ căng thẳng lắm rồi. Bế tắc.
Hướng về các đồng minh phương Tây, thông tin của Zelenskyy cũng có nghĩa là: Số lượng người thì không chỉ đủ, mà còn thừa, vấn đề chỉ còn là thêm vũ khí. Vậy là không chỉ Tsaryov hay Girkin hiểu rằng, để đi đến bất cứ bàn đàm phán nào thì cũng phải có hành động quân sự – mà cả người Ukraine cũng hiểu điều đó.
Trong những ngày qua, Nga tấn công như hết hơi trên chiến trường. Liên tiếp trong mấy ngày qua số “kiện hàng 200” ở mức thấp, ô tô và xe bồn thường xuyên ở mức khá: trên 100 chiếc/ngày. Riêng hôm qua, 09/02/2025 số xe tăng bị hóa vàng vượt con số 1 vạn.
Các nhà quan sát nước ngoài dự đoán: Phải chăng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới? Nếu có ý đồ này, thì nó sẽ phải diễn ra vào đầu tháng Tư, mà như thế thì từ nay đến lúc đó Nga phải có tối thiểu 50.000 đến 60.000 quân để… đốt hàng ngày, cũng khoảng 200 xe tăng và hơn 1.000 cỗ pháo. Đây là những con số không tưởng nên khả năng xảy ra một chiến dịch như vậy từ phía Nga, không quá cao.
Ngược lại, năm nay kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít, và báo chí xứ nào đó đã tung tin Tập Cận Bình nhận lời qua Mátxcơva dự lễ. Cái trò “hoành tráng” này trông thì hào nhoáng nhưng bây giờ có khi lại nguy hiểm. Nhỡ người Ukraine người ta hành động gì đó hay hay vào khoảng giữa tháng Tư như tôi dự đoán, thì Putox nguy to.
PHÚC LAI 10.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.